Xã hội

Buồn chuyện cá nhân, nam thanh niên uống thuốc ngủ rồi định nhảy cầu tự tử

Buồn chuyện cá nhân, anh C. đã uống một số lượng thuốc ngủ rồi đi lên cầu Bính, trèo qua thành cầu định quyên sinh

Hồi 8 giờ 52 phút ngày 10-7, khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận, Tổ công tác số 3 của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo phông đỏ, quần soóc, điều khiển xe máy BKS 24S1-136.xx đi lên cầu Bính (phía địa phận quận Hồng Bàng) có biểu hiện bất thường.

Lực lượng công an kịp thời phát hiện và ngăn chặn anh C. nhẩy cầu

Sau đó, thanh niên này bỏ lại xe máy rồi trèo qua thành cầu.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiếp cận nam thanh niên, lựa lời động viên, khuyên giải rồi đưa người này về trụ sở Công an phường Sở Dầu.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên nói tên là P.X.C. (SN 1988, quê ở Hà Nội), do buồn chuyện cá nhân nên đã đi lên cầu Bính, định nhảy cầu quyên sinh.

Lực lượng công an sau đó phát hiện trước khi định nhảy cầu, anh P.X.C. đã uống một số lượng thuốc ngủ. Tổ công tác liền đã đưa anh P.X.C. vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Đến nay, sức khỏe và tinh thần người đàn ông này đã ổn định trở lại.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP