Nhân ái

Bé mồ côi do Covid-19, bị bệnh tim

Mang thai đến tháng thứ 8 thì bị mắc Covid-19, diễn biến bệnh trở nặng, chị Nguyễn Thị Diễm Hằng (ở 165/20/7 Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6, TPHCM) được bác sĩ can thiệp mổ bắt con.

Bé Dương Nguyên Khang không được hưởng hơi ấm tình mẫu tử, vừa lọt lòng đã phải rời vòng tay mẹ. Mấy ngày sau khi sinh, chị Hằng ra đi khi chưa kịp nhìn mặt con trai. Thêm một điều bất hạnh, bé Khang mắc bệnh tim bẩm sinh. Mới hơn 3 tháng tuổi, bé đã phải mổ đặt stent ống động mạch. Bác sĩ cho biết đợi bé đủ sức khỏe và cân nặng mới có thể tiến hành mổ tiếp để chữa trị.

Anh Dương Vũ Cường (ba bé Khang) kể, quê anh ở Kiên Giang, lên TPHCM tìm việc làm và lập gia đình được 2 năm. Chưa kịp vui mừng đón con đầu lòng thì vợ mất, bỏ lại cha con anh trong hoàn cảnh khó khăn. Thương bé chịu nhiều bất hạnh, một người bạn thân của chị Hằng nhận bé Khang về chăm sóc giúp để anh có thời gian đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con. Hiện anh Cường làm công nhân cho một công ty tư nhân ở quận Bình Tân (TPHCM), lương tháng khoảng 6 triệu đồng. Mỗi ngày, sau giờ làm, anh tranh thủ qua thăm con. Với thu nhập hiện tại, việc nuôi dưỡng và điều trị cho bé Khang thật sự khó khăn đối với anh Cường dù anh tâm sự rằng sẽ bằng mọi giá để cứu con.

Mọi giúp đỡ cha con bé Nguyên Khang xin gởi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (CN TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-75.

Tác giả: GIA THỊNH

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP