Trong tỉnh

Xót xa 20 hécta sen ở đầm Diệu Ốc 'bỗng dưng' xơ xác

Đầm sen Diệu Ốc rộng hơn 20 ha ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) bị tàn phá xơ xác, tiêu điều sau bão số 2. Người dân quanh vùng xót xa về một mùa sen 'thất bát'. Còn chính quyền huyện phải hoãn "Ngày hội hoa sen lần thứ nhất" dự kiến tổ chức vào ngày 23/7 tới.

Đầm sen Diệu Ôc rộng hơn 20 ha từ lâu trở thành "đặc sản" của người dân Phúc Thành, mỗi năm thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan. Ảnh: tư liệu

Thế nhưng cơn bão số 2 đi qua đã tàn phá toàn bộ, khiến đầm sen "tan nát". Người dân quanh vùng và du khách "mất mùa" chiêm ngưỡng vẻ đẹp, hương thơm của vùng sen. Ảnh: Xuân Hoàng

Đầm sen Diệu Ốc trước và sau bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Lá và hoa sen "te tua" sau bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Một số đóa sen "nở nốt" sau bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Với lợi thế có đầm sen Diệu Ốc gắn với ngôi đền linh thiêng Đức Hoàng, năm nay, UBND huyện Yên Thành dự kiến tổ chức ngày hội hoa sen lần thứ nhất vào ngày 23/7, nhưng chính quyền đã phải hoãn lại vì toàn bộ đầm sen hư hỏng. Trong ảnh: Một trong những chiếc cầu nổi bằng tre được xã Phúc Thành dựng lên để phục vụ khách du lịch đến chụp ảnh lưu niệm trước ngày bão vào. Chính quyền và người dân tiếc nuối chờ mùa sen năm sau. Ảnh: Xuân Hoàng

Tuyến đường chính từ Thị trấn Yên Thành về xã Phúc Thành cũng lầy lội, hư hỏng sau bão. Ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành tiếc nuối: "Suốt nhiều tháng qua xã Phúc Thành đã đầu tư hàng tỷ đồng để làm đường giao thông, bến bãi, bến nổi... phục vụ du khách về với ngày hội. Mọi thứ sẵn sàng, thế mà... Ảnh: Xuân Hoàng

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: te tua ,Diệu Ốc ,sau bão

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP