Giáo dục

Thầy giáo miền núi cho học trò ở trọ đi thi miễn phí

Nhiều năm nay, dãy phòng trọ của thầy Hoàng Khắc Tuấn - Giáo viên Trường THPT Quế Phong trở thành điểm dừng chân cho các thí sinh trong mỗi mùa thi.

Gia đình thầy giáo Hoàng Khắc Tuấn bắt đầu đón thí sinh từ hơn nửa tháng nay. Trong số này, có những em đã ở đây từ năm lớp 10. Tuy nhiên cũng có hơn một nửa là học sinh nội trú của Trường THPT Quế Phong và học sinh trọ ở các nơi khác.

Trong xóm nhà thầy Tuấn, hiện cũng có khá nhiều phòng trọ cho thuê nhưng chỉ có duy nhất nhà thầy cho học sinh ở miễn phí.

Em Hà Thị Nhung ở bản Nà Hốc, xã Nậm Nhoóng huyện Quế Phong, cho biết: Qua Facebook, biết thầy Tuấn có cho thí sinh ở trọ không thu tiền nên mấy chị em qua đây xin thầy ở. Dù là “đột xuất” nhưng chúng em được thầy tạo mọi điều kiện, phòng trọ có đầy đủ giường chiếu, quạt mát, nồi cơm điện…

Thầy giáo Hoàng Khắc Tuấn cùng học sinh trong dãy phòng trọ của mình. Ảnh: Mỹ Hà

Còn em Vi Văn Sơn, ở bản Mòng 2, xã Cắm Muộn thì đã ở trọ nhà thầy Tuấn suốt 3 năm THPT. Khi năm học lớp 12 kết thúc, Sơn không về nhà mà ở lại luôn cho đến ngày thi để tranh thủ thời gian ôn tập. Cậu học trò người Thái có học lực khá, là học sinh tiên tiến và có mong ước thi đậu trường Học viện Sỹ quan lục quân 1. Thấy Sơn có ý chí và quyết tâm như thế nên thầy Tuấn cũng thường xuyên qua lại động viên, hỗ trợ em trong học tập: “Thầy giúp em rất nhiều, nhất là môn Tiếng Anh".
Học sinh Trường THPT Quế Phong được ở trọ miễn phí trong những ngày thi THPT Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Tốt nghiệp ngành Sư phạm ngoại ngữ (Đại học Vinh) năm 2000, thầy Tuấn đã gắn bó với trường THPT Quế Phong đến nay đã 17 năm. Quãng thời gian sinh viên khó nhọc, làm thuê đủ mọi thứ để kiếm tiền đi học năm xưa đã khiến thầy đồng cảm và thương học trò, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài cho thuê nhà, hàng ngày, thầy giáo sinh năm 1977 này còn chịu khó đi chợ, nấu ăn, mở quán cơm bình dân phục vụ các "thượng đế" học trò. Nhiều em nhà có hoàn cảnh khó khăn, thầy còn nuôi ăn ở suốt 3 năm học.

Thầy Tuấn cũng kể, học trò ở đây do đều thuộc diện hộ nghèo nên các em thường tự nấu cơm. Thức ăn thì thầy nấu cho các em với mức giá chỉ vài nghìn/suất. Để tiết kiệm chi phí, thầy tận dụng những khoảng đất trống gần nhà rồi thầy và trò trồng rau. Học sinh đến bữa ăn chỉ cần mua thêm thức ăn mặn là có bữa ăn đủ dinh dưỡng.

Nói về lý do, mở nhà trọ miễn phí cho thí sinh, thầy Tuấn tâm sự: "Trước đây gần đến kỳ thi, học sinh bỏ học nhiều vì không có tiền đi lại, không có chỗ trọ. Bản thân tôi cũng muốn tạo cho các em một chỗ nghỉ ổn định để các em yên tâm, cố gắng ở ôn tập để bước vào kỳ thi thật tốt"

Ngoài nhà trọ miễn phí, thầy Tuấn còn trực tiếp chuẩn bị bữa ăn cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều năm với việc làm thiện nguyện, thầy Tuấn trở thành người cha, người anh, người bạn của nhiều học sinh Quế Phong. Bản thân thầy cũng nhận được rất nhiều “quả ngọt” từ học sinh của mình khi hiện tại có nhiều em đã vào được các trường đại học, có công ăn việc làm ổn định./.
Tác giả: Mỹ Hà
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP