Giải trí

Hoa hậu Kỳ Duyên lội bùn đến với người dân vùng lũ

Hoa hậu Việt Nam 2014 vừa qua đã kết hợp cùng đoàn từ thiện huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thực hiện chuyến cứu trợ đến đồng bào vùng lũ lụt ở Quảng Bình.

Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
​​​​​​​

Kỳ Duyên cùng đoàn đưa 3 xe tải hàng hóa gồm 3,5 tấn gạo, 400 thùng mỳ gói và hàng trăm bộ quần áo, chăn màn, cùng 350 triệu đồng đến với đồng bào đang gặp khó khăn. Trong đó, riêng hoa hậu đã vận động người thân của mình đóng góp hơn 200 triệu tiền mặt.

Kỳ Duyên cùng đoàn cứu trợ đã đến ủng hộ cho người dân thuộc 6 xã ở huyện Quảng Trạch và trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật tại đây. Khi đến xã Quảng Trung, Kỳ Duyên và đoàn phải qua sông bằng thuyền và đi ủng vì đường quá lầy lội.

Kỳ Duyên lội bùn đến với bà con nghèo vùng lũ. Ảnh: Zee.

Cô cho biết đoàn quyết định chọn những địa điểm ngập lụt nặng nhưng ít được truyền thông chú ý để tránh tình trạng nơi có quá nhiều người tặng quà, nơi lại khan hiếm. Xã Quảng Trung với đặc điểm hai mặt của xã đều là sông, nên bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ vừa qua. Hiện, nước vẫn chưa rút, các con đường lầy lội, đầy bùn đất.

Hoa hậu thân thiện hỏi thăm sức khỏe và động viên tinh thần của người dân. Sau khi trao quà và tiền cho bà con vùng lũ, Kỳ Duyên đến thăm các em nhỏ của trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật nằm ở khu vực vùng sâu của huyện Quảng Trạch.

Người đẹp phơi khô sách cho trẻ em. Ảnh: Zee.

Chuyến đi xuất phát từ 2h sáng nhưng suốt quá trình Kỳ Duyên không tỏ ra mệt mỏi. Sau chuyến từ thiện, cô tiếp tục trở lại với việc học ở trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Mới đây, khi giành được 45 triệu tiền thưởng nhờ tham gia game show Người đứng vững, người đẹp đã quyết định dành tặng 20 triệu, thành 10 suất học bổng cho các nữ tân sinh viên gặp khó khăn của trường Ngoại thương.

Tác giả bài viết: Bích Hằng - Ảnh: Zee

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP