Cuộc sống

Đêm tân hôn chồng thấy vợ cứ sau 1 hiệp là lại chạy vào nhà vệ sinh

Thế là sau 30 phút chờ vợ tắm thì cuối cùng Hưng cũng được thỏa mãn, sau 1 hiệp hì hục nhìn ga giường dính giọt máu đó thì Hưng sung sướng lắm. Anh lao luôn đòi làm 1 hiệp tiếp....

Yêu hơn 5 năm thì Hưng và Loan quyết định làm đám cưới, khỏi phải nói Hưng hạnh phúc như nào vì cuối cùng anh cưới được người con gái mình yêu. Tất nhiên cái lý do sâu xa nhất vẫn là Hưng đang nghĩ đến đêm tân hôn của mình khi được hưởng cái ngàn vàng. Nói đến đây chắc ít người tin vì tại sao yêu nhau 5 năm mà Hưng vẫn không đòi hỏi Loan vào nhà nghỉ, thật ra thì Hưng đòi hỏi nhiều lắm nhưng khổ nỗi Loan cứ cấm vận bắt đợi đến đêm tân hôn.

Thậm chí khi đã đăng ký giấy kết hôn thì Loan vẫn không chịu vào nhà nghỉ.

– Em đúng là bướng thật đấy, giờ mình đã là vợ chồng rồi mà…em còn cấm vận gì anh nữa chứ? Anh khổ lắm rồi.

– Khổ 5 năm rồi anh vẫn chịu được…có 1 tuần nữa thì thấm gì chứ? Em muốn đợi đêm tân hôn cơ.

– Được rồi…vậy thì đêm tân hôn anh làm liền 7 hiệp cho em xem.

– Chỉ sợ anh có sức thôi nhé.

(ảnh minh họa)

Cứ kệ cho vợ hả hê chê mình yếu thì Hưng vẫn không nói gì vì anh tự nhủ đợi cưới về rồi sẽ biết tay ngay. Và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới đẹp như mơ của Hưng và Loan diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về việc nhát gái vì yêu 5 năm không dám làm gì Loan thì Hưng đáp luôn.

– 5 năm tao để dành sức, tối nay tao cho vợ tao phê luôn.

Hí hửng là thế nên sau khi khách khứa về hế thì Hưng kéo luôn vợ lên phòng tân hôn.

– Giờ anh muốn bao nhiêu hiệp nào?

– Tất nhiên là 7 hiệp em nhé…và sẽ không dùng bảo hộ đâu…

– Hả? Thế lỡ em có bầu thì sao?

– Thì đẻ chứ sao nữa. Anh cũng thích có con sớm.

(ảnh minh họa)

– Em biết rồi….nhưng anh đợi em tắm đã nhé.

Thế là sau 30 phút chờ vợ tắm thì cuối cùng Hưng cũng được thỏa mãn, sau 1 hiệp hì hục nhìn ga giường dính giọt máu đó thì Hưng sung sướng lắm. Anh lao luôn đòi làm 1 hiệp tiếp nhưng cứ xong 1 hiệp là Loan lại vào nhà tắm. Tò mò quá nên Hưng đi theo, cứ tưởng vợ căng thẳng nên thế ai dè nhìn qua khe cửa nhà tắm thấy Loan đang hòa thứ bột màu trắngvào chậu nước rồi xoa khắp người.

– Em…em làm cái gì thế hả? Thật kinh khủng…

– Ơ..sao anh lại vào đây chứ?

– Em còn hỏi được à? Rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả? Thứ bột trắng này là gì? Là thuốc kích thích đấy à? Em không đủ sức làm 7 hiệp cứ nói với anh..sao em đi dùng thuốc…

Nghe chồng nói câu đó thì Loan cười sặc sụa…

– Ai nói với anh đây là thuốc kích thích. Đây là thứ bột thơm trên dân tộc mà em được con bạn thân cho đó. Nó bảo cứ 1 hiệp rồi ra bôi thứ này rồi tắm lại là sẽ khiến chồng kích thích hơn…Em chỉ muốn anh mê em hơn thôi mà. Với cả nó còn bảo là tắm với cái này sẽ không có bầu sớm đâu…em cũng muốn thế…mấy năm em cấm vận giờ em muốn hưởng thu vợ chồng son đã chồng ạ.

– Hóa ra là thế hả? Em làm anh hết hồn đấy…được lắm giờ em vào đây xem thứ bột mà bạn em cho khiến anh mê không nào.

Thế là đêm đó vợ chồng Hưng làm đến 4 hiệp thì mệt quá nên ôm nhau ngủ luôn. Đúng là đêm tân hôn nhớ đời của vợ chồng son 5 năm cấm vận giờ thoải mái thì có biến ngay

Tác giả: An Vy

Nguồn tin: thethaovaxahoi.vn

  Từ khóa: ga giường ,Đêm tân hôn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP