|
Sự việc đau lòng xảy ra ở Indonesia. Theo các nhân chứng, ngày 5/2, bà Alvina Doki, 64 tuổi, đang giặt quần áo ở ven bờ sông Ledewero thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara (Indonesia) thì bị một con cá sấu tấn công.
Ông Gabriel Sinyo, 60 tuổi, chồng bà Alvina Doki, nghe thấy tiếng động lạ dưới nước, vội quay lại nhìn thì thấy cảnh vợ mình đang bị cá sấu tấn công. Ông ném khối đá lớn về phía con vật nhưng không kịp vì nó đã kéo bà Alvina xuống vùng nước sâu hơn.
Gia đình vội báo cáo vụ tấn công với cảnh sát địa phương. Không lâu sau, đội tìm kiếm được huy động tới khu vực để hỗ trợ.
Cơ quan chức năng đang tìm kiếm thi thể người phụ nữ bị cá sấu tấn công tử vong. Ảnh: Mail |
Ông Henry Novika Chandra, cảnh sát khu vực cho biết, nạn nhân đã bị con cá sấu tấn công khi giặt quần áo. Đến nay thi thể của người phụ nữ vẫn chưa được tìm thấy. Các thành viên trong nhóm cứu hộ cùng người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể người phụ nữ xấu số.
Theo Mail, vào tối cùng ngày, đội cứu hộ cùng dân làng bao gồm cả anh Wilsilius Lomi, 35 tuổi, là con trai của nạn nhân, tiếp tục tìm kiếm quanh khu vực ven sông.
Tuy nhiên anh Lomi đã tách đoàn để tìm kiếm ở khu vực xa hơn. Bất ngờ, con cá sấu quay lại và tấn công luôn người này. Một số nhân chứng kịp chạy tới cho biết, họ rụng rời chân tay khi thấy cảnh con vật tấn công chàng trai trước khi lôi anh xuống nước. Sáng hôm sau (ngày 6/2), thi thể nam thanh niên được phát hiện nổi trên sông.
"Chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy thi thể Wilsilius cách nơi anh bị tấn công khoảng 500 m. Thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn, chỉ có một số vết thương ở chân, bụng do móng vuốt và răng cá sấu gây ra", ông Yusuf Tarapadjang, trợ lý cảnh sát trưởng nói.
Thi thể anh Wilsilius đã được đưa về nhà để an táng. Trong khi đó, chính quyền cho biết việc tìm kiếm bà Alvina vẫn tiếp tục.
Vụ tấn công kinh hoàng này là sự việc mới nhất trong số hàng loạt vụ cá sấu tấn công con người ở Indonesia thời gian qua.
Hồi tháng 12/2024, một con cá sấu dài gần 4m đã tấn công Nurhawati Zihura, 46 tuổi, một người mẹ 4 con, khi cô đang rửa chân ven biển ở Bắc Sumatra. Người dân địa phương nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nhưng chỉ có thể đứng nhìn con cá sấu lôi nạn nhân xuống nước.
Tác giả: Minh Hoa (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn