Xã hội

Xót xa cảnh đưa người phụ nữ tử vong do nước lũ đi chôn cất

Người phụ nữ 44 tuổi trượt chân ngã vào vùng trũng ngập do mưa lũ rồi tử vong, gia đình phải chèo thuyền gần 4km để đưa thi thể đi chôn cất.

Ngày 13/10, ông Huỳnh Minh Thường - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông (thị xã Đông Hòa, Phú Yên) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong do mưa lũ, nạn nhân là bà Đ.T.H. (SN 1978, trú thôn Hiệp Đồng).

"Hôm qua (12/10), bà H. đi giặt cây chổi phía sau nhà, khu vực có nước lũ dâng cao rồi không may trượt chân ngã xuống dòng nước tử vong" - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông nói.

Mưa lũ gây chia cắt, nên gia đình phải vượt lũ đưa bà H. đi chôn cất (Ảnh: Thị Lệ).

Cũng theo ông Thường, khu vực nhà bà H. bị cô lập do nước lũ dâng cao, khiến giao thông ngưng trệ.

Còn theo bà Nguyễn Thị Lệ - Phó thôn Hiệp Đồng, sau khi bà H. tử vong, chính quyền đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ mai táng vào chiều 12/10.

"Do nước lũ dâng cao, cô lập nên người dân phải đưa quan tài trên ghe, rồi chèo đi khoảng 4km vào khu vực khô ráo để mai táng", bà Lệ cho hay.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, trong khoảng 4 ngày gần đây, tại tỉnh này xuất hiện đợt mưa lớn, kéo dài khiến mực nước các sông dâng cao làm nhiều khu vực bị ngập úng, chia cắt.

Dự báo trong những ngày đến, Phú Yên tiếp tục ghi nhận các đợt mưa to, nên người dân cần thận trọng khi đến những vùng nước sâu, chảy siết.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP