![]() |
Khu vực cống chui Quy Hậu chiều 18-2 có khá đông người hiếu kỳ theo dõi vụ việc - Ảnh: Người dân cung cấp |
Hôm nay 18-2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip một người phụ nữ gào khóc bên đám đông tại cống chui Quy Hậu, cho rằng con bà bị bắt cóc.
Tối 18-2, lãnh đạo Công an huyện Phú Hòa cho hay đã có kết quả xác minh vụ việc trên.
Theo đó, khoảng 13h30 chiều 18-2, chị Huỳnh Thị Bé Vàng (26 tuổi, trú xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) cùng con gái là H.H.T.D. (3 tuổi) lên xe taxi từ nhà đến cống chui ở thôn Quy Hậu để đón xe khách đến TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).
Khi đến cống chui, chị Vàng gọi điện thoại cho anh Phạm Chí Trung (35 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) mang giúp điện thoại chị nhờ sửa đến địa điểm này.
Do bận việc, anh Trung nhờ người bạn là Lê Tuấn A. (38 tuổi, trú TP Tuy Hòa) mang điện thoại đến cống chui Quy Hậu cho chị Vàng.
Tuy nhiên do không quen biết trước, khi đến nơi, anh A. nhìn thấy chị Vàng đang ôm bụng, còn bé D. chạy đến ôm chân anh và nói "ú ớ".
Nghi chị Vàng bắt cóc trẻ em, anh A. đã đưa bé D. đến Công an phường 5, TP Tuy Hòa để trình báo sự việc.
Sau khi phát hiện con gái bị người lạ chở đi, chị Vàng nghi ngờ con mình bị bắt cóc nên khóc lóc, hô hoán.
Công an huyện Phú Hòa cho hay bé gái đã an toàn và đang ở với mẹ. Vụ việc trên chỉ là sự hiểu nhầm giữa hai bên.
Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Tác giả: Minh Chiến
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ