Ngày 28/8/2014, Hải đi xe máy tới ăn sáng tại một quán ở gần nhà, ngồi cạnh khi ấy là ba thanh niên, trong đó có anh Tân. Ăn xong, trong lúc đang lấy xe ra về, Hải bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt xông đến tấn công tối tăm mặt mũi.
Bị đánh đau, Hải phi thân vào quán ăn để ẩn náu. Lúc này, nhìn thấy con dao phay để trên mặt bàn bếp, Hải liền chộp lấy rồi quay ra “nghênh chiến”.
Đúng lúc Hải bước ra cửa quán, anh Tân đang ăn bên trong cũng bỏ dở để chạy ra ngoài xem đánh nhau. Tưởng anh Tân cùng phe với nhóm thanh niên tấn công mình, Hải liền chạy đến chém một nhát vào mạn sườn đối phương.

Bị cáo Hải tại tòa phúc thẩm
Ngay sau đó, Hải tiếp tục bị nhóm thanh niên kia xông tới tấn công đến ngất tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người xung quanh đưa cả anh Tân và Hải đi cấp cứu. Nhát chém khiến anh Tân bị tổn hại 34% sức khỏe.
Hậu quả của hành vi do mình gây ra, Hải bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù vào ngày 9/5 mới đây về tội cố ý gây thương tích.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp vì xem đánh nhau mà bị thương. Trước đó tại Bình Phước cũng xảy ra trường hợp tương tự.
Theo đó vụ việc xảy ra vào hồi 17h30 ngày 19/4, sau khi uống rượu xong, Lê Thu Lương tới tiệm của anh Trần Văn Quang (21 tuổi, trú tại ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) để sửa xe.
Tại đây, Lương xảy ra mâu thuẫn với anh Quang. Lương chạy vào nhà dân gần đó lấy 1 con dao (dài khoảng 30cm) đuổi chém nhưng Quang đã chạy thoát.
Bực tức vì không chém được đối thủ, thấy anh Trần Quyền Anh (28 tuổi) là người địa phương đứng xem, Lương dùng dao đuổi chém nhiều nhát vào đầu anh này gây thương tích nặng.
Tác giả bài viết: Thu Thủy (Tổng hợp)