Cuộc sống

Chị vợ sang ngủ nhờ, nửa đêm dậy gõ cửa thì thầm một việc khiến em rể toát mồ hôi

Đang ngủ ngon, Đức bất ngờ giật mình vì tiếng gọi của chị vợ.

Cơm nước, tắm gội xong xuôi, hai vợ chồng tôi đang ngồi trên sofa xem phim thì chị Lan - chị vợ tôi gọi điện cho vợ tôi. Chị bảo tối nay cho chị sang ngủ nhờ một đêm vì khu nhà chị đang bị cắt điện, cắt nước.

Chị Lan kết hôn trước vợ chồng tôi 2 năm, anh chị hiện vẫn chưa có con, chồng thì đi công tác suốt nên chị hay sang nhà tôi chơi lắm. Tôi rất quý chị Lan, tính tình chị cũng giống như vợ tôi, tốt bụng, vui vẻ, thân thiện, song cũng có phần hơi trẻ con.

9h30 tối thì chị Lan sang tới nơi, ngồi tám chuyện với vợ tôi đến gần 11h đêm rồi cả nhà mới đi ngủ. Tôi và bà xã ngủ một phòng, chị Lan ngủ ở phòng đối diện.

Tôi đang ngủ thì giật mình vì tiếng gọi của chị vợ. (Ảnh minh họa)

1h sáng hôm sau, đang ngủ say và mơ thấy chuyện gì đó, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe văng vẳng tiếng gõ cửa cộc cộc. Tiếng gọi nhỏ nhỏ, thì thào vang lên trong đêm khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ, sợ toát mồ hôi. Nhưng mất mấy giây định thần, tôi nhận ra đó là tiếng gọi của chị Lan, quay sang bên cạnh nhìn, vợ tôi vẫn đang ngủ ngon lành, lại còn hơi ngáy nữa chứ.

Lạ nhỉ, không biết chị Lan gọi tôi có việc gì, đêm hôm thế này, tôi thấy cứ ngại ngại. Tôi đập đập nhẹ vào người vợ mấy cái mà cô ấy không tỉnh, tiếng chị Lan lại gọi: "Đức ơi, Liên ơi (tên vợ tôi)" nên tôi đành phải ra mở cửa.

Chị Lan sợ ma nên gọi cửa để sang ngủ với vợ tôi cho đỡ sợ. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi chị vợ: "Có việc gì mà chị lại gọi em giờ này?".

Chị Lan mặt méo xệch, sợ hãi bảo tôi: "Chú Đức ơi, chị bị sợ ma, ngủ bên phòng kia một mình, không quen chị sợ quá, ánh sáng từ hành lang qua cửa sổ rọi vào phòng cứ lập lòe chị càng sợ hơn, không ngủ được. Chị nằm từ tối đến giờ mà chưa chợp mắt được phút nào, cứ thế này thì trắng đêm mất, mai lại không đi làm được. Em sang phòng kia ngủ, để chị ngủ với cái Liên cho đỡ sợ nhé".

Tôi bật cười khi nghe những lời chị vợ nói. Bình thường chị cũng là người có cá tính, thế mà lại sợ ma. Tôi vui vẻ nhường phòng cho chị. Sáng hôm sau kể chuyện lại mà ba chị em nhìn nhau buồn cười chảy nước mắt.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP