Pháp luật

Cảnh sát Giao thông thành Vinh dọn đá rơi giữa trưa nắng

Nhiều người dân khi đi qua đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh không khỏi cảm phục khi chứng kiến cảnh một Trung úy CSGT đang cặm cụi dùng chổi, xẻng hót dọn đá rơi giữa trời trưa nắng.

Hình ảnh người CSGT quét dọn đá trên đường khiến nhiều người cảm mến

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, người CSGT có hành động đẹp trên là Trung úy Lê Ngọc Hưng, cán bộ Đội CSGT TP. Vinh, Nghệ An.

Vào trưa ngày 9/9, khi đi tuần tra tới ngã tư đường Lê Nin giao nhau với đường Nguyễn Sỹ Sách, Trung úy Lê Ngọc Hưng đã phát hiện đoạn đường này có nhiều đá dăm loại 1-2 rơi vãi trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người đi đường hỗ trợ CSGT dọn đá rơi

Sau đó Trung úy Hưng đã dừng xe mượn chổi, xẻng của người dân để hót dọn đá rơi trên đường. Do trời nắng, thấy người CSGT vất vả nên một số người dân, người đi đường đã dừng lại cùng với Trung úy Hưng hót đá cho vào bao tải. Phải mất gần 30 phút số đá rơi vãi mới được thu gom sạch đảm bảo giao thông thông suốt an toàn.
Đá rơi nhiều khiến việc dọn dẹp mất nhiều thời gian.

Theo một số người dân, số đá rơi vãi trên đường là do xe tải chạy đêm không đóng nắp thùng cẩn thận làm đá rơi vãi xuống đường nhưng chưa thấy ai hót dọn.

Tác giả bài viết: Văn Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP