Pháp luật

Bình Phước: Lời khai của kẻ sát hại chủ nợ rồi phi tang tàn nhẫn

Sau khi đến nhà Thu để đòi nợ, anh Đ., bị đối tượng tấn công dẫn đến tử vong, nạn nhân sau đó bị hung thủ đưa xác đi phi tang.

Mâu thuẫn từ việc vay tiền

Chiều ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp điều tra làm rõ hành vi “giết người” của đối tượng Lê Đức Đông (SN 1972, ngụ xã Đông Tâm, huyện Đồng Phú).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 2/7, gia đình anh Nguyễn Anh T. (SN 1990, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) 2 ngày liền không thấy anh này về nhà. Gọi điện nhiều lần qua điện thoại nhưng không liên lạc được, những người quen đều cho biết không thấy anh T.

Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà sau đó đã trình báo cơ quan chức năng về việc anh T., mất tích. Công an sau khi nhận được tin báo, đã rà soát nhiều mối quan hệ của anh T., để truy tìm tung tích.

Bằng nghiệp biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát sớm phát hiện ra anh T., trước khi mất liên lạc với người thân đã có gặp một người đàn ông tên là Lê Đức Đông sinh sống trên địa bàn ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân bị chôn, phi tang - Ảnh XV

Sau khi theo dõi, thấy Đông có nhiều biểu hiện bất thường, cơ quan công an đã mời Đông lên làm việc lấy lời khai. Qua đấu tranh, người đàn ông này thừa nhận có quan hệ quen biết với anh T., đối tượng sau một hồi vòng vo thì thừa nhận rằng có mâu thuẫn với anh T., từ việc nợ nần và sau đó đã sát hại anh này.

Sát hại chủ nợ dã man

Theo lời khai của Đông, thì vào chiều ngày 30/6, anh T., đã tới nhà đông để nói chuyện về khoản nợ. T., yêu cầu Đông phải trả tiền cho mình, nhưng do không có tiền nên giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Vì trong lúc nóng giận Đông không trả tiền cho mình nên anh T., có uy hiếp đe dọa “con nợ”.

Trong lúc anh T., đang ngồi nghe điện thoại bên cạnh tiệm tạp hóa của Đông thì đối tượng đã nảy sinh ý định xấu. Đông tìm một cây búa rồi tiếp cận anh T., tấn công vào cơ thể chủ nợ, khiến nạn nhân ngã gục và tử vong.

Hiện trường vụ việc - Ảnh XV

Dù phát hiện anh T., đã chết, nhưng Đông không trình báo sự việc với cơ quan chức năng mà âm thầm đưa thi thể nạn nhân vào bao tải rồi dấu trong thùng phi để tránh sự phát hiện của mọi người.

Người đàn ông đã đợi cho trời khuya sau đó chở thi thể nạn nhân đến 1 bãi đất trống cách nhà hơn 1km, chôn thi thể nạn nhân xuống rồi lấp đất phi tang.

Những tưởng hành vi của mình sẽ không bị phát hiện, tuy nhiên sau khi người nhà anh T., báo công an, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được Đông là kẻ tình nghi liên quan đến sự mất tích của anh T.,

Đông sau khi bị mời lên làm việc đã chỉ chỗ phi tang xác anh T., và thừa nhận hành vi man rợ của mình. Hiện vụ việc trên đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phùng Sỹ Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP