Du lịch

Rét co ro, khách Tây vẫn tràn xuống vỉa hè uống bia lạnh

Giữa cái lạnh như cắt da của thời tiết Hà Nội vẫn có rất nhiều du khách ngồi tràn dưới vỉa hè thưởng thức bia lạnh giữa đêm đông…


Tạ Hiện từ lâu đã được người dân gọi là “phố không ngủ”, bởi vào buổi tối bất chấp cái giá lạnh cắt da, cắt thịt. Không giống như nhiều con phố, giữa giá rét đêm đông con phố này luôn choáng ngợp với hình ảnh toàn người là người, Tây Ta lẫn lộn đan xen, tíu tít trên vỉa hè trong không khí huyên náo, đầy chất “hưởng thụ”.



Như một cái thú vui, vào mỗi buổi tối, cả Tây và ta đều rủ nhau đi thưởng thức bia lạnh giữa cái đêm đông.
Một số du khách nướ ngoài chia sẻ rằng, chính cảm giác ngồi trên ghế nhựa nhỏ, uống bia lạnh, nếm một vài cái nem, một ít lạc húng lìu… và ngắm đường ngắm phố giữa đêm đông giá lạnh, khiến họ cảm thấy thảnh thơi và thích thú.



Uống bia lạnh, ngồi ghế nhựa vỉa hè là cái thú khiến các vị khách Tây tỏ ra thích thú

Thời điểm quán đông nhất nhưng cũng là vui nhất là tầm tối, từ 8h đến thâu đêm. Các lòng phố khu vực Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến...hầu như không còn chỗ chen chân.



Vào ban đêm đi qua con phố này phải vất vả lắm bạn mới có thể luồn lách qua những bàn bia cùng các các vị khách

Ở đó, có đủ các thứ ngôn ngữ, đủ màu da, đủ tuổi tác… tất cả làm nên một cái “ngã tư quốc tế” đông đúc và nhộn nhịp.Dù bạn là người Việt Nam hay khách quốc tế, ghé vào bất cứ quán hàng nào ở đây, bạn cũng có thể dễ dàng gọi cho mình một vài chai bia đủ hãng đủ loại, nhưng thứ độc đáo nhất tại con phố này là bia tươi giá rẻ - bia cỏ - bia lạnh "cool beer" hay trà đá có ga như cách gọi của nhiều du khách nước ngoài, bởi giá một cốc bia chỉ nhỉnh hơn cốc trà đá thông thường một chút, dao động trong khoảng trên dưới 5.000 đồng




Du khách có thể tìm thấy bia hơi ở đây rất nhiều quán ở Hà Nội, từ những quán nhỏ tuềnh toàng trên vỉa hè đến những cửa hàng lớn chuyên bán bia hơi. Giá bia hơi không hề đắt, chỉ vài nghìn đồng một ly.




Mùa nóng, người ta tìm tới bia lạnh để giải khát; mùa lạnh, phố bia vẫn đông khách nườm nượp.



Ngay cả với người Việt Nam, cái thú thưởng thức bia lạnh giữa đêm đông là một điều lạ mà đối với khách Tây việc lại là một sự trải nghiệm vô cùng độc đáo và khác biệt.

Tác giả bài viết: Hữu Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP