Pháp luật

Vụ chồng giết vợ rồi tự sát ở Sài Gòn: Do ghen tuông mù quáng?

"Nghe la hét, tôi chạy sang thấy chị Nghị gục trên vũng máu, còn anh Hoàng lấy dao đâm liên tiếp vào người tự tử", chị Nga (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) thuật lại.

Chiều 4/4, nhiều người sống tại hẻm 730/1/39 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TP.HCM), vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng chồng dùng dao giết chết vợ rồi tự sát xảy ra sáng cùng ngày. Người chồng tên Nguyễn Văn Hoàng (49 tuổi) và vợ tên Lê Thục Nghị (44 tuổi).

Ở đầu hẻm, cơ quan chức năng dựng rạp chờ đưa thi thể chị Nghị từ bệnh viện quận Bình Tân về làm lễ mai táng.

Bà Nguyễn Thị Nga (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân), cho biết hai vợ chồng anh Hoàng và chị Nghị chuyển về thuê trọ, sống tại khu vực này đã hơn một năm. Chị Nghị cụt một chân, phải chống nạng, hàng ngày ngồi xe lăn đẩy đi bán vé số, còn anh Hoàng chạy xe ôm.

Hai vợ chồng có với nhau 2 người con. Con trai đầu (21 tuổi) đang là sinh viên đại học, con gái (17 tuổi) học lớp 12. Cả gia đình sống chung tại phòng trọ.

Theo chị Nga, khoảng 10 ngày trở lại đây, vợ chồng anh Hoàng thường xảy ra những cuộc cãi vã. Anh Hoàng ghen, cho rằng chị Nghị có bồ, thường xuyên đi chơi và không quan tâm đến gia đình.

Anh Hoàng bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: N.H.

Đỉnh điểm của cuộc mâu thuẫn xảy ra sáng 4/4, chị Nghị vừa đi bán vé số về tới phòng trọ thì anh Hoàng cũng vừa về phòng trọ. Hai người tiếp tục cãi vã nhau. Trong cơn nóng giận, anh Hoàng cầm dao đâm chết vợ và tự đâm vào người tự tử. Anh Hoàng bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

“Tôi đang ở trong nhà nghe tiếng la hét của chị Nghị. Chạy sang, tôi thấy chị Nghị nằm gục trên sàn nhà, người đầy máu. Tôi tá hỏa gọi mọi người thì anh Hoàng cầm dao tự đâm nhiều nhát vào người”, chị Nga kể.

Theo chị Nga, sau nhiều nhát đâm, anh Hoàng nằm gục xuống đệm và được mọi người gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu. Chị Nghị đã tử vong, cơ quan chức năng đưa đi khám nghiệm tử thi sau đó.

“Thấy anh Hoàng đâm liên tiếp vào người, tôi la hét và khuyên đừng đâm nữa. Lúc đó, chỉ có mấy mấy chị em phụ nữ nên không ai dám vào can ngăn”, chị Nga nói.

Anh Nguyễn Thanh Hải (48 tuổi), hàng xóm của nạn nhân, cho biết lúc nghe mọi người la hét, anh chạy qua đã thấy hai vợ chồng anh Hoàng nằm gục trên sàn nhà, người đầy máu. Mọi người gọi điện báo công an và đưa anh Hoàng đi cấp cứu, chị Nghị đã tử vong.

Chiếc rạp nhỏ dựng trong hẻm 730 Hương Lộ 2 làm lễ ma chay chị Nghị. Ảnh: N.H.

Theo anh Hải, hai vợ chồng anh Hoàng tính tình hiền lành, sống hòa đồng với mọi người trong khu phố. Tuy nhiên, do vợ chồng ghen tuông mù quáng nên mới xảy ra sự việc đau lòng trên.

“Chị Nghị bị cụt một chân nhưng rất chăm chỉ, trời nắng hay mưa đều đẩy xe lăn đi bán vé số. Anh Hoàng cũng chạy xe ôm cả ngày, đến tối mới về. Khi hay tin sự việc trên, mọi người trong khu phố ai cũng đau lòng, thương hai đứa con còn tuổi ăn học đã mồ côi mẹ”, anh Hải ngậm ngùi nói.

Tác giả: An Huy

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP