Nhân ái

Tương lai mịt mờ của góa phụ trẻ cùng hai con thơ

Chồng mất vì TNGT, bản thân không công ăn việc làm, chị Trang chưa biết bấu víu vào đâu để nuôi hai con thơ cùng người bà nội chồng đã 84 tuổi.

Sau khi chồng mất vì tai nạn, mẹ con chị Trang hiện chưa biết bấu víu vào đâu để sống

“Mẹ ơi, bố chưa chết đâu!”

Trung tuần tháng 7, trong cái nắng bỏng rát của miền Trung, chúng tôi tới thăm nhà chị Phạm Thị Thu Trang (SN 1996), một căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm ven QL1 (khối An Thinh, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Từ ngày anh Hồ Sỹ Quý (SN 1991, chồng chị Trang) qua đời vì tai nạn giao thông, căn nhà trở nên lạnh lẽo khác thường.

Nén nỗi đau, kìm những giọt nước mắt, chị Trang kể, chị về chung nhà với anh Quý khi đang là sinh viên năm cuối ngành sư phạm. Sau khi kết hôn, anh chị ở lại quê vợ Nam Định sinh sống. Hàng ngày, anh đi làm thuê nghề mộc, còn chị ở nhà trông con (cháu Hồ Thị Bảo Ngọc 3 tuổi). Cuối năm 2019, anh Quý dẫn vợ về quê nội sinh con thứ hai là bé Hồ Sỹ Bảo Nam và quyết định ở lại Nghệ An lập nghiệp.

Nhờ bản tính hiền lành, chịu khó, anh Quý được một người bạn giới thiệu vào làm ở một công ty xử lý rác thải ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), cách nhà 15km. Cuộc sống tuy vất vả nhưng trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Tuy nhiên, tai họa bất ngờ ập tới khi chiều 5/7, trên đường đi làm về, anh Quý không may bị chiếc xe tải đi cùng chiều tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến anh ngã văng ra đường tử vong tại chỗ.

“Lúc đó, em đang ru bé Nam ngủ ở nhà ngoại thì thấy điện thoại từ Nghệ An gọi ra bảo chồng em bị tai nạn giao thông nguy kịch. Nhận tin dữ, em run rẩy xếp quần áo rồi ôm hai đứa con bắt xe về ngay trong đêm. Khi tới nơi, người nhà bảo anh đã mất. Tối hôm trước, anh còn gọi điện bảo vợ con đi về ngoại lâu quá, anh nhớ con, để anh sắp xếp cuối tuần ra Nam Định đón về. Ai ngờ, anh chưa thực hiện lời hứa đã bỏ mẹ con em rồi ra đi mãi mãi”, chị Trang khóc nghẹn.

Ôm chắt nội vào lòng, cụ Trần Thị Hương (84 tuổi, bà nội anh Quý) nói trong nước mắt: “Thằng Quý bất hạnh từ nhỏ, vừa tròn một tuổi bố mất, lên 5 tuổi mẹ cũng qua đời vì bạo bệnh. Mồ côi bố mẹ, Quý lớn lên trong sự bao bọc, cưu mang của hai bên gia đình nội ngoại và bà con lối xóm. Tưởng rằng, khi có gia đình riêng nó sẽ hưởng trọn hạnh phúc. Nào ngờ, tai họa ập đến, tôi mất cháu, vợ nó mất chồng, 2 con mồ côi bố. Còn nỗi đau nào hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Thấy mẹ và cụ khóc, bé Bảo Ngọc giơ bàn tay bé xíu lau giọt nước mắt lăn trên má rồi hồn nhiên nói: “Mẹ ơi, bố Quý chưa chết đâu, bố bảo đi làm về sẽ mua búp bê cho con. Con yêu và nhớ bố lắm”. Nghe cô con gái bé bỏng nói vậy, chị Trang chỉ biết ôm các con nức nở.

Tương lai mịt mờ

Chị Trang chia sẻ, ngày trước đi đâu anh Quý cũng đưa bé Ngọc đi cùng nên bố con rất quấn nhau. Hơn hai tháng mẹ con về Nam Định chơi, tối nào anh cũng gọi điện qua Facebook kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ. Từ ngày bố mất, tối nào Ngọc cũng khóc, đòi gọi điện cho bố, đòi bố hát, kể chuyện, chỉ đến lúc mệt quá mới thiếp đi. “Nhìn con ngày đêm khóc ngặt gọi tên bố mà tim tôi đau nhói”, chị Trang đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn dài.

Nắm chặt tay cháu dâu, bà Hương nghẹn ngào nói: “Bà thương cháu lắm, đang trẻ tuổi đã sớm thành góa phụ, con đang tay bế, tay bồng. Trong khi đó, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định, rồi đây không biết lấy gì mà nuôi con, khi mà gia đình bên nội vừa nghèo, vừa neo người”.

Hướng ánh mắt về phía xa xăm, chị Trang lạc giọng: “Trước đây, khi anh Quý còn sống, hai vợ chồng cũng có rất nhiều dự định nhưng chưa thể thực hiện. Nay anh ấy không còn, bố mẹ chồng cũng đã mất, tôi sẽ ở đây hương khói đến lúc mãn tang rồi trở lại Nam Định phụ giúp bố mẹ làm trang trại, thay anh nuôi các con khôn lớn trưởng thành”.

Ông Nguyễn Bá Bình, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Trang rất khó khăn, một mình chị phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ. “Trong khi đó, chị không có việc làm, còn phải lo cho bà cố 84 tuổi. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị Trang vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, ông Bình kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hai cháu Hồ Thị Bảo Ngọc (3 tuổi), Hồ Sỹ Bảo Nam (7 tháng tuổi) xin độc giả gửi về cho chị Phạm Thị Thu Trang (SN 1996, trú khối An Thinh, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, Nghệ An), SĐT: 0987684497, STK: 51510000523466 ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn (Nghệ An).

Tác giả: Văn Thanh - Thủy Tiên

Nguồn tin: Atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP