Trong tỉnh

Trắng đêm dầm mưa cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch

Những trận mưa lớn trút xuống trong đêm khiến công tác phòng chống dịch COVID-19 trở nên vất vả, khó khăn. Trên đường phố, khi mọi người đang ngon giấc, các chiến sỹ trực chốt vẫn miệt mài làm nhiệm vụ.

Sau thời gian nắng nóng kéo dài, trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) xuất hiện nhiều trận mưa lớn, gây không ít khó khăn cho tuyến đầu trong công tác phòng chống COVID-19.

Trong mưa, một cảnh sát giao thông ướt lạnh nhưng vẫn ra đường kiểm tra giấy tờ lưu thông trên đường theo quy định.

Mặc dù trời mưa và thành phố Vinh đang thực hiện mức cao hơn Chỉ thị 16 nhưng số người ra đường không lí do cấp thiết vẫn còn, 70 chốt kiểm soát do Công an tỉnh Nghệ An thiết lập kiểm tra chặt chẽ.

Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ người đi đường tại chốt đường Lê Mao - Ngư Hải.

Chiếc lán tạm được dựng trên đường Trần Phú - Lê Mao. Trong ảnh: Thiếu tá Vi Văn Hùng (Phòng PA02) đang thực hiện ca trực.

Chốt kiểm soát trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Hưng Chính, thành phố Vinh (Nghệ An). Chốt này nằm trên tuyến đường huyết mạch đi các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương... số lượng phương tiện qua lại nhiều. Trong ảnh: Đại úy Đặng Hữu Hạnh (CSGT thành phố Vinh; bìa trái) cùng lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Chốt kiểm soát tại vòng xuyến đường Nguyễn Phong Sắc ngập nước.

Phía sau hàng rào thắp gai, công an "đội mưa" bám chốt.

Sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nước, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phải vớt rác, khơi thông dòng chảy, tránh ngập úng trên đường.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP