Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Đông Quân đã tâm sự về thời gian khó khăn, nghèo khổ và bị đe dọa của mình.
![]() |
Đông Quân |
Anh nói: "Nhà tôi nghèo nên ban đầu phải đi làm công nhân may. Vì đam mê hát nên tôi bỏ làm công nhân, thi vào trường nhạc để học.
Lúc tôi mới vào trường, có người nói với tôi "mày nghèo quá, lại không có nhan sắc. Thôi mày nghỉ học đi, đừng theo nghề này không có tương lai đâu". Tôi bật khóc, tay bấu chặt vào bàn, tự nhủ mình phải cố gắng.
Có những buổi trưa tôi đói quá mà không có tiền ăn, phải chạy vào toilet uống nước cho no. Ban đầu bạn bè còn thương tôi, bao ăn trưa nhưng bao hoài cũng kỳ.
Tới giờ, mỗi lần về thăm lại trường tôi lại chạy vào toilet cảm ơn nơi đó đã cho tôi sức mạnh, nghị lực để có được ngày hôm nay.
![]() |
|
Sau này tôi đi thi Tiếng hát Truyền hình, đoạt giải và có chút danh tiếng để đi hát. Tôi đi hát có một mình, không có ekip, người quản lý như những ca sĩ khác. Tôi đi hát về cầm tiền bỏ trong túi, còn chẳng biết được người ta trả cho bao nhiêu.
Tôi còn không biết tiêu tiền vì không có nhu cầu chi tiêu gì cả. Bạn bè cứ than khổ là tôi lại cầm tiền ra cho. Tôi nhớ lại lúc mình khổ, giờ có điều kiện rồi thì cho mọi người cũng được.
Tôi cứ nghĩ vào showbiz là màu hồng, sung sướng rồi nhưng không, áp lực vô cùng khủng khiếp.
Năm tôi 24 tuổi, tôi từng tự sát vì quá áp lực showbiz. Thời điểm đó tôi đang ở chung nhà trọ với chị Thụy Mười. Đêm đó, tôi buồn quá nên đi khắp các tiệm thuốc Tây ở thành phố để tìm mua thuốc ngủ về uống. Mỗi tiệm thuốc họ chỉ bán một tới hai vỉ, không bán nhiều nên tôi phải đi nhiều tiệm.
Tôi tìm cách tự sát vì quá lo sợ, áp lực. Thời điểm đó, tôi đoạt giải Tiếng hát Truyền hình, hào quang tới nên bị người ta nhắn tin, gửi thư nặc danh đe dọa sẽ tạt axit, rạch mặt tôi, tìm tới tận chỗ tôi để đánh… Họ muốn tôi phải làm cái này cái kia nhưng tôi không chịu.
Lúc đó tôi không biết ai nhắn cho mình. Tôi chỉ biết trốn trong nhà, không dám ra đường. Họ còn dọa "mày có tin tao cho mày khỏi hát, biến mất khỏi showbiz luôn không". Những tin nhắn đó rất ghê gớm.
Thực ra bây giờ tôi biết những người đó là ai nhưng thôi tôi không nói ra vì bản thân họ giờ cũng nhận nghiệp quả rồi".
Tác giả: Tùng Ninh
Nguồn tin: Thanh niên Việt