Trong nước

Cận cảnh 'trận địa' hàng lậu ở Móng Cái

Nạn buôn lậu nóng nhất tập trung ở khu vực đường biên 2 bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Ka Long, các bến tự phát khu vực đường biên Vàng Lầy, dọc sông biên giới từ km số 1 đến Km số 4, khu vực Lục Lầm.


Hàng lậu chất đầy trên các xe máy hoán cải để tuồn vào nội địa tiêu thụ


Những ngày cuối tháng 12/2016, phóng viên Tiền Phong có mặt tại địa bàn biên giới TP Móng Cái (Quảng Ninh) khu vực giáp thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lượng du khách và cư dân biên giới qua lại tấp nập. Tại đây, dễ dàng thấy nạn buôn lậu nóng nhất tập trung ở khu vực đường biên 2 bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Ka Long, các bến tự phát khu vực đường biên Vàng Lầy, dọc sông biên giới từ km số 1 đến Km số 4, khu vực Lục Lầm.
Dọc sông biên giới từ km số 1 đến km số 4 thuộc các phường Ka Long, Hải Yên (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) nạn buôn lậu luôn nóng bỏng
Tàu ghe chở hàng tấp nập ra vào
"Cửu vạn" nhanh nhẹn bốc vác, xếp hàng lên xe máy
Hàng hóa đủ các thể loại, được đóng gói kín mít.
Phía bên dưới người đông như kiến
Dọc các ngã tư thuộc đường Tuệ Tĩnh, Khúc Thừa Dụ, Lê Hữu Trác đi xuống bờ sông Ka Long (thuộc Km số 1 và 2 phường Ka Long), khá nhiều “chim mồi” luôn thường trực trên tay bộ đàm và điện thoại canh gác, cảnh giới không cho người lạ ra vào. Trong ảnh: Theo dõi nhất cử nhất động đám "cửu vạn", do vậy hiếm có người lạ nào trà trộn được vào đây
Tại các ngã tư bên trên đều có "chim mồi" canh chừng
Những người này trang bị cả bộ đàm để liên lạc, tuyệt đối không cho người lạ xâm phạm lãnh địa
"Người vận chuyển" phiên bản hàng lậu.
Hàng hóa nhanh chóng được chở về tập kết khu vực quanh chợ Móng Cái, chợ Vinh Cơ mới, chợ số 3..
Sau đó, hàng được chia nhỏ, xé lẻ đưa ra các xe khách, xe tải...đi về các tỉnh lẻ

Tác giả bài viết: Nhóm PV

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP