Nhà đẹp

Mê mẩn nhà cấp 4 giá bèo 200 triệu vẫn đẹp lung linh

Chỉ với 200 triệu đồng, vợ chồng Nguyễn chị Quỳnh Lan (30 tuổi, Vĩnh Phúc) đã tự tay xây dựng một ngôi nhà cấp 4 khang trang và vô cùng thoáng mát, ngập màu sắc khiến ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chia sẻ với Kiến Thức, chị Quỳnh Lan cho biết, căn nhà cấp 4 gia dình chị đang sống được xây dựng vào năm 2016.

Ngôi nhà cấp 4 rộng 45m2 trên tổng diện tích khu đất 175 m2 với thiết kế gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh.

160 m2 diện tích còn lại được chị tận dùng làm sân vườn nên không gian căn nhà cấp 4 của vợ chồng chị Lan vô cùng thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.

Chị Lan chia sẻ: "Ban đầu cầm trong tay số vốn 50 triệu, vợ chồng chị dự định xây tạm một căn nhà cấp 4 nhỏ để 2 vợ chồng và con cái ở tạm chứ lúc đầu chưa hình thành ý tưởng gì cả...".

Thậm chí, trong quá trình xây dựng, nhiều thứ trong ngôi nhà phải tự tay 2 vợ chồng chị làm, bên cạnh đó là sự giúp đỡ của bố mẹ chồng. "Mình và mẹ chồng đã đào đất, xúc cát, chở gạch... thực sự đúng nghĩa là một thợ phụ hồ để giảm chi phí tối đa nhất... ", chị Lan kể.

Theo chị Lan, ngôi nhà của vợ chồng chị khi xây không hề có bản vẽ cụ thể. Đội thợ thi công thực hiện dựa trên sự miêu tả của vợ chồng chị và hoàn thiện dần dần.

Nhiều lúc trong quá trình xây dựng, các bác thợ không làm theo đúng ý, vợ chồng chị phải đích thân "ra tay" làm luôn.

"Nhiều lần hai vợ chồng xảy ra bất đồng quan điểm vì mình thích cầu toàn và tỉ mỉ, luôn muốn mọi thứ trong căn nhà trở nên sinh động nhất, trong khi, chồng mình lại thích sự đơn giản. Thế nhưng sau đó, cả 2 vợ chồng lại nhanh chóng hòa giải và chung tay xây dựng tổ ấm đẹp nhất", chị Lan tâm sự.

Theo chị Lan, vợ chồng chị phải mất 3 tháng để xây dựng và hoàn thiện căn nhà với tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng.

Nhiều đồ dùng, trang trí nhà chị tự tay làm kết hợp lại và tận dụng từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, những đồ thanh lý để giảm chi phí.

Phòng bếp nhỏ gọn, sang trọng, tinh tế và vô cùng ấm cúng. Mọi đồ dùng trong bếp đều được chị sắp xếp gọn gàng.

Chị Lan cho biết, chị có sở thích là làm những đồ handmade, trồng cây và chăm sóc nhà cửa nên sau khi xây dựng hoàn thiện, chị Lan cùng chồng và các con bắt tay vào công việc trang trí nhà.

Để thỏa mãn đam mê, chị Lan còn tự tay đi nhặt đá cuội về vẽ thành những bức tranh đá cuội cho nhà thêm sinh động.

Những bức tranh thêu cũng được chị Lan tự sáng tạo.

Không gian tường nhà dẫn vào phòng bếp được chị tận dụng chai lọ để trồng cây.

Góc vườn đầy rau cỏ của chị Lan.

Khoảng sân trước nhà vô cùng rộng rãi và thoáng mát, ngập tràn cây xanh.

Tuy chỉ là ngôi nhà cấp 4 nhưng chị Lan rất hài lòng về thành quả của mình.

Bởi ngôi nhà giúp gia đình chị được sống hòa mình vào thiên nhiên trong lành.

Đối với chị, bình yên là mỗi sáng thức dậy trong ngôi nhà của mình được ngắm cây cỏ, hoa lá, nghe tiếng chim hót líu lo, ong bướm bay quanh nhà, khác hẳn buổi sáng ồn ào nơi thành thị. Ảnh: NVCC.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP