Pháp luật

Chém bảo vệ cửa hàng Điện máy Xanh xối xả rồi đến công an đầu thú

Do mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông 40 tuổi cạnh cửa hàng điện máy Xanh mang dao sang chém bảo vệ cửa hàng này như “bổ củi” khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với PV Infonet, ông Vũ Mạnh Tưởng – Bí thư thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất, Hà Nội) xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết: Theo lãnh đạo công an thị trấn báo lại, vào khoảng 8h sáng nay (ngày 1/8), đối tượng Trần Tuấn Anh (40 tuổi, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) mang dao sang chém bảo vệ cửa hàng điện máy Xanh.

Cũng theo ông Vũ Mạnh Tường, do bị chém bất ngờ nên người bảo vệ điện máy Xanh không kịp chạy. Bị đối tượng Tuấn chém, người bảo vệ tay không chống trả yếu ớt nhưng vẫn bị đối tượng hung hãn truy sát đến cùng.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Thấy người bảo vệ cửa hàng bị tấn công, 2 người trong cửa hàng liền chạy ra nhưng đối tượng gây án quá hung hăng, khó khống chế nên mọi người đành bất lực bỏ chạy.

Chỉ đến khi người bảo vệ gục xuống, Tuấn Anh mới dừng tay và bỏ con dao ở lại hiện trường.

Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, đối tượng này đã đến cơ quan Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đầu thú...

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng nguy kịch...

Tác giả: Sông Yên

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP