Cộng đồng mạng

CĐM phẫn nộ khi trợ lý Phi Nhung gọi Hồ Văn Cường là kẻ "bạc bẽo", "bán đứng" mẹ nuôi

Những lời lẽ gay gắt, "tấn công" ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường của trợ lý Phi Nhung khiến nhiều người phẫn nộ.

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung không khiến những thị phi xung quanh câu chuyện con trai nuôi nổi tiếng nhất của cô - Hồ Văn Cường - lắng xuống. Ca sĩ trẻ đang đứng trước "thập diện mai phục" tấn công trên mạng xã hội vì im lặng trước ồn ào quản lý Phi Nhung giữ 200 triệu tiền thưởng Quán quân Thần tượng Âm nhạc nhí và cát-xê đi hát 6 năm chưa trả.

Diễm Phạm - quản lý Phi Nhung vừa lên tiếng rằng chuyện tiền nong không liên quan gì đến người quá cố, hứa sẽ giải quyết rõ ràng thì mới đây, Đỗ Minh Trí, trợ lý Phi Nhung lại có động thái "tấn công" Hồ Văn Cường. Cụ thể, trên trang cá nhân, người này đã viết một status dài nói hàng loạt những lời lẽ thóa mạ ca sĩ trẻ.

Người này đã "kể công" cho Phi Nhung, cho rằng cậu bé "bạc bẽo", "bán đứng" mẹ nuôi khi không lên tiếng bênh vực; thậm chí còn ám chỉ rằng Phi Nhung nhận nuôi Hồ Văn Cường là "nhầm người".

Người này dùng nhiều lời lẽ nặng nề để trách móc Hồ Văn Cường: "Từ cậu bé nông thôn được mẹ nuôi cưu mang bảo bọc, nếu không có Phi Nhung - người mà con gọi một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ đó… thì giờ con đang ở đâu? làm gì? như thế nào?... Không có công sinh nhưng vạn lần công dưỡng, sao con nỡ lòng nào lặng im ngồi nghe người ta "nhân danh bảo vệ Hồ Văn Cường" để sỉ nhục người mẹ vừa mới nhắm mắt chưa kịp xuôi tay của con?

Suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện, hỏi con có nhờ người kia đòi tiền giùm không, hay con đã nhận tiền của nó, nghe lời nó hứa hẹn mua nhà cho con mà con đành lòng bán đứng đi tình thâm của gia đình?

... Lẽ nào Nhung nuôi nấng, chăm sóc nhầm người rồi? Lẽ nào sau giọng hát thăng hoa lại là tâm hồn toan tính, coi vật chất hơn cả tình thân, tình người?... Con đem bán người mẹ nuôi mình bao năm, giờ mới vừa chưa kịp ngủ yên, cho bọn ngậm máu phun người để lấy chút lợi lộc? Con còn là cậu bé dễ thương ngày nào nữa không Cường ơi?...".

Đỗ Minh Trí là trợ lý của cố ca sĩ Phi Nhung, cũng từng làm quản lý cho Trang Khàn.

Không chỉ gây phẫn nộ vì công khai chỉ trích Hồ Văn Cường bằng những lời nặng nề, chi tiết "6 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện" mà người trợ lý này nhắc đến cũng làm công chúng nổi giận, chỉ trích.

- 6 tiếng chất vấn, hành hạ tâm lý một đứa trẻ vừa qua tuổi 18, khi vừa nhận cú sốc là mẹ nuôi qua đời, vậy mà còn tự tin đem khoe rồi nói lời ác độc, chụp mũ cho Hồ Văn Cường, ông là trợ lý Phi Nhung hay là ông trời vậy? Ai cho ông dựa hơi ca sĩ Phi Nhung để mắng mỏ, ai cho ông cái quyền giày vò, hủy hoại danh dự của người khác công khai thế này?

- Tâm với chả thư. Một người đã mất, người thì mới 18. Tốt nhất là tất cả nên im lặng và trả tiền cho cậu bé. Quản lý hay trợ lý chỉ nên làm đúng việc mình cần làm, miễn phán xét người ta. Cố làm cho hình ảnh thằng bé xấu đi, sau này triệt đường ca hát của nó à?

- Thằng bé mới 18 tuổi làm sao nói lại được những người miệng lưỡi cay độc như thế này? Trợ lý như thế này là phá luôn hình ảnh đẹp của Phi Nhung chứ bênh vực gì? Hết quản lý đến trợ lý mắng chửi một đứa trẻ trên mạng là vô ơn, đó mà gọi là bảo vệ danh dự cho người đã khuất à?

- Thà năm xưa đừng nhận nó làm con nuôi, để nó lớn lên trong tự nhiên và hồn nhiên. Chứ nhận đưa nó lên cao rồi bây giờ dìm cháu xuống, thấy không đáng.

(Trích bình luận của dân mạng về vụ việc)

Nhiều người bức xúc về phát ngôn của trợ lý Phi Nhung.

Trước "bão" chỉ trích, người này đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP