Thể thao

Huy Toàn, Ngọc Hải & những nét tương đồng với Giaccherini, Bonucci

Italia đã đánh bại Bỉ 2-0 trong trận đấu được chờ đợi nhất của loạt trận vòng bảng EURO đêm qua. Nếu xét kỹ một chút, chúng ta có thể nhận ra những nét tương đồng giữa Azzurri và ĐT Việt Nam.


Giaccherini và Huy Toàn: Những người hùng khoảnh khắc

Với những ai theo dõi trận đấu rạng sáng nay thì Giaccherini chắc chắn là cầu thủ... tấu hài hay nhất. Liên tiếp những tình huống đỡ bóng hỏng bên hành lang trái, cố phá bóng vào chân đối thủ thì bóng lại nảy trúng mặt mình rồi mới đi ra biên. Không ít người đã bật cười với những tình huống xử lý của cầu thủ số 23 này.


Giaccherini chỉ cần một giây lóe sáng là đủ làm nên chuyện

Gần tương tự như vậy, Võ Huy Toàn chưa bao giờ được đánh giá là một cầu thủ thuộc dạng xuất chúng. Về kỹ thuật, anh khó lòng bằng được những Công Phượng, Văn Quyết. Về tốc độ, anh không phải số 1 nếu so với Văn Toàn, Phi Sơn.

Nhưng chỉ cần có cơ hội, Huy Toàn sẽ lập tức chớp lấy và mang về thắng lợi cho đội nhà, như cách anh thể hiện cái duyên của mình trước các đội tuyển từ Malaysia. Ở Toàn có một sự nhạy bén đến khó tin ở những điểm nóng, biến anh trở thành một vũ khí lợi hại dưới thời HLV Miura.


Đêm qua, Giaccherini có thể đã chơi dưới mức trung bình cả trận, nhưng chỉ một phút sơ sẩy của Alderweireld, Bỉ đã phải trả giá bằng một bàn thua. Cầu thủ số 23 thể hiện khả năng xử lý bóng tốt đến khó tin với một cú hãm bóng bằng chân trái, trước khi quặt bóng sang chân phải và đặt lòng nhẹ nhàng hạ gục Thibaut Courtois.

Mẫu cầu thủ theo kiểu người hùng khoảnh khắc như vậy là những của hiếm mà mọi đội bóng đều muốn sở hữu, những người có thể chơi dở cả trận nhưng sẵn sàng làm nên chuyện chỉ với một phút lóe sáng.

Bonucci và Ngọc Hải: Sự cải tiến của các trung vệ

Đêm qua, BLV tỏ ra bất ngờ với tình huống phất bóng chuẩn đến từ milimet của Bonucci dành cho Giaccherini để anh ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, với những ai thường xuyên dõi theo Juventus, khả năng chuyền bóng của Bonucci là điều đã được khẳng định từ rất lâu.


Trong pha lập công của Giaccherini, không thể không nhắc đến pha châm ngòi xuất sắc của Bonucci

NHM Juventus thường ưu ái gọi Bonucci bằng cái tên "Pirlo trọc" để tôn vinh khả năng chuyền bóng của anh. Đường dọn cỗ cho Giaccherini ghi bàn hôm qua là minh chứng rõ ràng nhất. Nhận bóng ở vạch giữa sân, sau vài giây quan sát, Bonucci lập tức thực hiện một tình huống rót bóng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Bỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho Giaccherini ghi bàn mở tỷ số.

Ở Việt Nam cũng đang có một trung vệ khác nổi lên ở khả năng chuyền vượt tuyến như vậy, dù đẳng cấp vẫn còn kém xa, đó là Quế Ngọc Hải. Khả năng chuyền dài của trung vệ này được phát hiện dưới thời HLV Miura, một người ưa thích những pha bóng dài lên tuyến trên để tấn công. Sau đó, anh tiếp tục mài sắc những kỹ năng này và trở thành quân bài dự phòng thú vị của ĐT Việt Nam mỗi khi cần giải quyết thế bế tắc.


Cả Bonucci và Ngọc Hải đang dần kiêm nhiệm nhiều công việc hơn so với vai trò gốc của các trung vệ. Họ trở thành những chân kiến tạo từ xa, khiến đối phương gặp nhiều khó khăn hơn trong việc ngăn cản khả năng triển khai bóng của đội nhà. Đó cũng sẽ là hướng phát triển trong tương lai của các hậu vệ, chứ không còn xoay quanh nhiệm vụ "chém đinh, chặt sắt" nữa.

Tác giả bài viết: Hiến Lê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP