Nhân ái

Xót thương bé trai ngã vào bếp lửa, mặt cháy đen, có nguy cơ mù lòa

Vô tình ngã vào bếp lửa đang cháy, em Ven Văn Nam, trú tại bản Nhãn Lỳ, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị cháy đen phần mặt, hỏng một mắt, mắt còn lại bỏng nặng và đang đứng trước nguy cơ mù lòa.

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/8, trong lúc lên cơn động kinh, em Ven Văn Nam, sinh năm 2002, trú tại bản Nhãn Lỳ, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) không may ngã vào bếp lửa đang cháy.

Hậu quả, Nam bị cháy đen toàn bộ phần mặt, một mắt bị hỏng, mắt còn lại đang trong tình trạng bỏng nặng có nguy cơ bị mù lòa.

Em Ven Văn Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.


Do không có người ở nhà, sau khi bị ngả vào bếp một thời gian lâu mọi người trong bản mới phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Sơn. Nhưng, do vết thương quá nặng, ngay trong đêm em Nam đã được các anh chị trong đội thiện nguyên Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Đến sáng nay (26/8), biết tin em Ven Văn Nam gặp nạn, các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến bệnh viện nơi em đang điều trị quyên góp tiền bạc, ủng hộ các thành viên trong đội thiện nguyên Kỳ Sơn và gia đình tiếp tục đưa em ra điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Đôi bàn chân bị vẩy nến, lở loét sau hơn 10 năm chung sống với bệnh tật của em Nam.


Được biết, ông Ven Văn Mâu (bố Nam) có 2 người vợ và 6 người con, người vợ đầu đã mất, người vợ thứ 2 bỏ đi từ khi Nam chỉ mới 2 tuổi. Sau khi vợ bỏ nhà đi, mấy bố con Nam thường lên rừng lấy măng, đốn củi nuôi nhau rau cháo qua ngày.

Năm lên 3 tuổi, em Nam bỗng mắc phải căn bệnh lở loét, rỉ máu, rỉ nước mô hiếm gặp. Nhưng do nhà quá nghèo nên gia đình không có điều kiện đưa em đi chữa trị, Nam phải sống chung vơi nỗi đau đó hơn 10 năm trời.

Em Nam đang được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).


Sau khi được sự giúp đỡ của các thành viên nhóm Thiện nguyện Kỳ Sơn và các nhà hảo tâm, Nam đã được đưa xuống điều trị bệnh lở loét tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Khi bệnh tình đã thuyên giảm, em được cho ra viện về nhà một thời gian ngắn thì bị ngã vào bếp lửa và bỏng nặng.

Nguyên nhân của những tai nạn đau lòng trên là do từ nhỏ em Nam bị bệnh động kinh nên những lúc lên cơn, em không làm chủ được hành vi của mình.

Các nhà hảo tâm muốn chia sẻ gánh nặng với gia đình có thể liên hệ theo địa chỉ:

- Ông Ven Văn Mâu (SN 1954), trú bản Nhã Lỳ, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

- Lê Khánh Khang (SN 1989), trưởng nhóm thiện nguyện Kỳ Sơn. ĐT: 0915110987

Tác giả bài viết: Xuân Chinh

  Từ khóa: tà cạ ,kỳ sơn ,vô tình ,nguy cơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP