Trong nước

Yên Bái: Anh bất lực nhìn em gái chìm dần xuống nước

Thấy em trai đang tắm dưới suối, T. lội xuống nhắc nhở thì bất ngờ bị trượt chân xuống xoáy nước. Nhóm bạn đi cùng hoảng loạn, hô hoán nhưng không ai nghe thấy.

Ngày 28/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hà Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, chiều 27/9, trường THCS Liên Sơn cử một tốp học sinh khối 7 đi lao động tại địa bàn xã Sơn Lương. Lúc tan giờ, một nhóm gồm 8 học sinh ra cầu bản Pảo, xã Sơn Lương để rửa chân. Đến nơi, Đinh Thị Huyền T. (SN 2004, trú tại thị trấn Liên Sơn) thấy em trai mình (học lớp 4) đang tắm ở dưới suối nên đã lội xuống nước để bảo em vào bờ.

Không may, do bất cẩn, T. bị trượt chân xuống xoáy nước sâu. Lúc này, nhóm học sinh lớp 7 đi cùng hoảng loạn, hô hoán nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu.

Người dân đưa thi thể em T. lên bờ (ảnh bạn đọc Nguyễn Giang cung cấp)

Lúc này, một bạn trong nhóm báo tin cho gia đình T. Ngay sau đó, anh trai T. vội vàng đến thì thấy em gái đã bị chìm xuống nước. Bản thân người anh cũng không biết bơi nên bất lực quỳ trên bờ khóc than.

Nhận được tin báo về sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử người tới hiện trường đồng thời phối hợp trục vớt thi thể cháu T. lên bờ.

Do xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân là đuối nước nên gia đình cháu T. xin không tiến hành mổ khám nghiệm tử thi và đưa thi thể cháu về nhà an táng theo phong tục địa phương.

“T. là một học sinh ngoan, học giỏi và được nhiều người quý mến. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã và Ban giám hiệu trường THCS Liên Sơn cũng đã tới thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình cháu T. lo hậu sự.”, chủ tịch UBND xã Sơn Lương chia sẻ.

Tác giả bài viết: Nhật Tân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP