Trong tỉnh

Xúc động trước món quà ý nghĩa dành tặng cho công nhân nghèo vượt nghìn cây số về quê ăn Tết

Trưa 27 Tết, anh Bùi Văn Đoàn (31 tuổi) đang lưu thông trên tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì thấy tín hiệu của Cảnh sát giao thông (CSGT), liền điều khiển xe vào lề đường.

Theo Dân Trí, Đại úy Trần Anh Tuấn nói: "Chúng tôi là CSGT Trạm CSGT Diễn Châu, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường này. Chúng tôi gửi tới anh chị món quà Tết, chúc anh chị thượng lộ bình yên, năm mới nhiều may mắn, chấp hành đúng quy định giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và người đi đường".

Khuôn mặt mệt mỏi, đầy bụi đường của anh Đoàn thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng giãn ra. Anh vui vẻ đón nhận món quà Tết từ người CSGT.

Người dân không dấu được vui mừng khi nhận được món quà Tết vô cùng ỹ nghĩa. Ảnh:Dân Trí

Vợ chồng anh Đoàn quê ở Thanh Hóa, vào Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm công nhân. "Tình hình kinh tế khó khăn, không đặt được vé xe khách nên vợ chồng tôi quyết định chạy xe máy về quê. Chúng tôi khởi hành từ sáng 26 tháng Chạp, dự kiến chiều nay, 27 tháng Chạp, là về đến nhà", anh Đoàn cho hay.

Chặng đường hơn 1.000km khiến anh khá mệt mỏi, lưng và vai đau nhức. Đường sá ngày Tết xe cộ đông đúc nên anh Đoàn chạy túc tắc, mệt thì nghỉ để đảm bảo an toàn, thành ra, quãng thời gian dài hơn dự kiến.

"Đây là lần thứ 3 chúng tôi được nhận quà trên đường về. Hai lần trước được nhận nước uống, lần này là nhận bánh kẹo, nghĩa là có thêm quà về cho con. Đi đường xa mệt mà thấy ấm lòng hơn nhiều", anh Đoàn chia sẻ.

Hay trường hợp của vợ chồng chị Hoàng Thị Vân (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Để tiết kiệm vợ chồng chị quyết định chạy xe máy từ Quảng Bình về. Chở theo con nhỏ nên chồng chị Vân di chuyển khá chậm. Khi thấy CSGT ra tín hiệu yêu cầu di chuyển vào lề đường, anh nhanh chóng chấp hành.

Đỡ giỏ quà Tết gồm bánh kẹo, trà, nước ngọt từ tay cán bộ CSGT, khuôn mặt chị Vân lộ rõ sự ngạc nhiên và vui mừng. Chị vui vẻ chia sẻ về chặng đường hơn 300km về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

"Vợ chồng tôi làm công nhân ở Quảng Bình, đi xe máy về cho tiết kiệm, dù đường sá ngày Tết đông đúc, di chuyển cũng khá vất vả. Vợ chồng xuất phát từ 5h, cứ đi túc tắc vậy, an toàn là trên hết", chị Vân cho hay.

Nữ công nhân vui mừng hơn khi trong hành lý về quê đón Tết có thêm món quà từ các anh CSGT. Chị cũng bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ của lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đối với công nhân nghèo xa quê trở về đón Tết như vợ chồng chị.

Trong sáng và trưa 6/2 (tức ngày 27 tháng Chạp), hàng chục món quà Tết đã được cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu trao tận tay người đi đường. Cùng với trao quà, lực lượng CSGT tuyên truyền, nhắc nhở người dân đi đúng tốc độ, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tuyệt đối không tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia.

Món quà mang ý nghĩa tinh thần động viên gửi đến những người lao động xa quê. Ảnh: Dân Trí

Theo thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng - Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An - đây là năm thứ 3 đơn vị tổ chức tặng quà Tết tới người tham giao giao thông có hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

"Cùng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền chấp hành quy định về Luật giao thông đường bộ, đặc biệt là quy định về xử lý vi phạm nồng độ cồn tới người tham gia giao thông trong những ngày Tết.

Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn trao tới người tham gia giao thông, đặc biệt là công nhân xa quê trở về niềm vui nho nhỏ, chúc mọi người tham gia giao thông an toàn, đón cái Tết ấm áp và bình yên", Thiếu tá Hùng cho biết.

Trước đó vào ngày 5/2, nhiều người quê miền Trung làm ăn xa ở phía Nam chạy xe máy, chở nhau về quê ăn Tết. Khi qua địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, họ bất ngờ được các cán bộ công an, quân đội, đoàn viên thanh niên... mời vào phát quà.

Anh Nguyễn Văn Hưng, quê Quảng Ngãi, làm công nhân ở khu ông nghiệp Amata (Đồng Nai), chia sẻ với Vnexpress, anh đang tập trung chạy xe giữa trời nắng nóng thì thấy cảnh sát giao thông vẫy vào. "Tưởng mình chạy sai nên bị gọi vào phạt, ai ngờ được các anh cảnh sát chào rồi tặng khăn lạnh, nước mát, kèm hộp cơm và cả quà Tết", anh Hưng nói.

Tương tự, vợ chồng anh Trần Ngọc Sơn quê ở Bình Định, làm công nhân khu công nghiệp ở Bình Dương sáng nay cũng về quê bằng xe máy. Khoảng 9h30 tới Ninh Thuận, hai người bất ngờ vì được các chiến sĩ cảnh sát gọi vào tặng quà kèm lời chúc đi đường bình an. "Sau quãng đường xa, được nhận khăn lạnh, nước mát và cả cơm nên thấy phấn khởi hẳn", anh Sơn nói.

Ngoài thức ăn, nước uống, nhiều người còn được tặng nước mắm truyền thống Cà Ná, đặc sản của Ninh Thuận.

Ban An toàn giao thông huyện Thuận Nam cho biết đã huy động hơn 2.000 phần quà, gồm: nước giải khát, khăn lạnh, sữa, cơm hộp, nước mắm truyền thống... từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để tặng người đi đường xa về quê ăn Tết.

Ông Đinh Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo An toàn giao thông huyện Thuận Nam, cho hay tuyến quốc lộ 1 qua địa phương dịp cuối năm có rất đông sinh viên, công nhân đi xe máy từ TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh miền Trung đón Tết. Do đó, địa phương đã thành lập điểm dừng nghỉ Xuân nghĩa tình để hỗ trợ người đi đường.

Tại những điểm dừng này, cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông như: đi đúng làn đường, không sử dụng rượu bia, không chạy xe quá tốc độ...

Tác giả: Thùy Dung (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP