Tính tình của em Long và chồng tôi trái ngược nhau hoàn toàn. Chồng tôi tiết kiệm tính toán còn em trai thì phóng khoáng rộng rãi. Làm được bao nhiêu tiền, chồng đưa hết cho vợ giữ, còn em út lại giữ làm của riêng, đến khi em dâu hỏi xin tiền thì cho từng đồng.
Nhiều lần chị em ngồi tâm sự với nhau, em dâu rất buồn khi kể về chồng. Mỗi lần đi ăn với bạn bè, Long toàn tranh trả tiền. Ngày sinh nhật của sếp hay đồng nghiệp, Long đều có quà tặng, vậy mà ngày sinh nhật vợ lại không nhớ nổi.
Nhiều hôm trong nhà không còn tiền đong gạo, em dâu hỏi xin tiền thì Long mắng vợ 1 trận rồi mới đưa cho vài trăm nghìn. Đôi lúc em dâu muốn ly hôn nhưng lại thương các con nên cố nhẫn nhịn, tiếp tục chung sống với người chồng hà tiện.
Thương em dâu, tôi chỉ biết động viên em ấy cố gắng vượt qua khó khăn để giữ gia đình yên ấm cho các cháu. Thỉnh thoảng gặp Long, tôi cũng khuyên bảo em ấy bớt coi trọng bạn bè mà hãy đối xử tốt với vợ thì tương lai mới yên ổn hạnh phúc. Lần nào em cũng chỉ vâng dạ nhưng tính cách không thay đổi chút nào.
1 tháng nay, mẹ chồng tôi bị ho rất nhiều, uống kháng sinh rồi mà không thuyên giảm, chúng tôi hối thúc bà đi bệnh viện nhưng bà cứ do dự. Đến khi ho nhiều, đêm ngủ không nổi bà mới chịu để Long đưa đi bệnh viện khám.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cả nhà tôi choáng váng khi biết tin bà bị ung thư phổi giai đoạn 3. Con cái thì lo lắng hối thúc mẹ đi xạ trị sớm để kéo dài sự sống, còn bà tỏ ra rất bình tĩnh và nói bản thân gần 80 tuổi nếm đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc đời rồi, với bà, sống chết không còn quan trọng nữa. Mẹ khuyên chúng tôi nên tập trung lo cho gia đình con cái, không phải lo cho bà.
Long bất ngờ nói mẹ không có tiền tiết kiệm nên mới nói vậy. Sau đó em ấy đưa cho mẹ 2 xấp tiền khoảng 100 triệu và nhắc bà giữ lấy mà chữa bệnh. Nào ngờ mẹ không cầm mà chỉ vào chiếc áo sờn vai của em dâu mà nói:
"Con có 1 số tiền lớn cho mẹ, vậy mà để vợ con phải mặc chiếc áo bạc màu thế kia à? Mẹ nhớ không nhầm, chiếc áo con dâu mặc cũng thấm thoát 9 năm nay rồi. Con nên dùng số tiền đó để lo cho vợ con được ăn ngon mặc đẹp 1 chút, đừng để những người thân yêu nhất sống khổ sở thế nữa".
Mẹ chồng liền đưa tiền cho em dâu giữ, còn em ấy đã khóc và cảm ơn bà thấu hiểu nỗi khổ mà 3 mẹ con đang phải chịu đựng.
Mẹ chồng không lấy tiền của các em, chúng tôi có nên biếu bà 1 khoản tiền chữa bệnh không?
Tác giả: Dung Nguyễn
Nguồn tin: phunumoi.net.vn