Thể thao

Miên man V.League: ‘Bởi lòng đã trót nặng thương’

Dùng ca từ hoa mỹ để ví von thì bóng đá Việt Nam cứ “như cánh chim ngóng trời lồng lộng”. Người hâm mộ luôn mong mỏi sự đổi thay phát triển. Thế nhưng... bao giờ cho đến tháng Mười?

Từ hàng loạt những sai sót “ngớ ngẩn” của các trọng tài V.League làm ảnh hưởng hệ trọng đến kết quả nhiều trận đấu trong thời gian vừa qua khiến dư luận hết sức bất bình. Tiếng còi lệch lạc của đội ngũ “vua áo đen” đã gây mất niềm tin nơi người hâm mộ, dẫn đến hệ lụy khán đài trống vắng, còn trên bàn họp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) thì rối như canh hẹ.

Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ VIII – nhiệm kỳ VII (2014 – 2018) diễn ra tại TP. HCM vào chiều ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng ban trọng tài LĐBĐVN, đã báo cáo thừa nhận “Mùa giải năm nay trọng tài có nhiều sai sót. Trong đó, hai sai sót nghiêm trọng là vụ trọng tài Hà Anh Chiến liều lĩnh thổi phạt đền và trọng tài Phùng Đình Dũng nhầm lẫn về điều luật”.


Ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban trọng tài LĐBĐVN. Ảnh: Thanh Niên.

Đối với các trọng tài mắc lỗi, Ban trọng tài đã đề xuất hình thức xử lý là đình chỉ cầm còi có thời hạn, kể cả 3 trọng tài “dính phốt” ở Giải hạng nhất. Riêng trọng tài Hà Anh Chiến sẽ không được sử dụng trong các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Ủy viên VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF – ông Phạm Ngọc Viễn, nhận xét “Tôi thấy chưa có năm nào sai sót của trọng tài lại nhiều như mùa giải năm nay. Ban trọng tài cần phải đi tìm nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện như vậy…”

Nói về tình yêu bóng đá có lẽ dân Việt Nam chẳng thua kém bất cứ quốc gia nào. Như niềm say mê đầy nhiệt huyết của bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, PCT LĐBĐVN) là một ví dụ điển hình.

Tại buổi hội nghị, sau khi nghe báo cáo, bầu Đức đã phát biểu thẳng thắn “Muốn sửa sai thì phải thay ngay anh Mùi. Anh Mùi làm quá lâu rồi, lại có con trai và con rể làm trọng tài nữa thì không nên làm Trưởng ban trọng tài. Dư luận đã phản ứng rất nhiều về sai sót của trọng tài trong thời gian vừa qua, và chúng ta cần phải dập tắt dư luận. Chúng ta ngồi ở đây cần phải giải quyết vấn đề chứ không phải là không dám làm. Quan điểm cá nhân của tôi là anh Mùi nên nghỉ đi”.

Ông Đoàn Nguyên Đức, PCT LĐBĐVN. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, ủy viên Lê Nguyên Hồng nêu ý kiến phản bác “Chúng ta không thể làm theo dư luận khi họ phản ứng trọng tài. Chúng ta đừng tạo dư luận. Trò đó ở bên ngoài chơi nhiều, chúng ta không nên”.

Có thể hiểu, dư luận phản ứng trọng tài ở đây được xem là dư luận xã hội, tức ý kiến của đông đảo người hâm mộ mong muốn bóng đá nước nhà “lột xác” đi lên. Vì lý do gì đó mà bất chấp dư luận thì viễn cảnh sân chơi V.League sẽ hoang liêu là điều khó tránh khỏi.

Trở lại vụ Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi nên làm hay nghỉ, mặc dù bị một số quan chức thường trực LĐBĐVN lẫn ủy viên Ban chấp hành “bắn” tơi tả, song điều bất ngờ là ông Mùi vẫn tại vị khi nhận được 16/21 phiếu đồng thuận.

Với kết quả này, không những người hâm mộ sững sờ mà ngay cả báo giới cũng… sững sốt. Dư luận lại rộ lên hàng loạt lời ta thán đại để “bóng đá Việt Nam nát từ bên trong”.

Trả lời báo chí, bầu Đức cho biết mình cũng khá sốc nhưng không bất ngờ. “Bóng đá Việt Nam xưa nay tệ thế nào ai cũng hiểu. Nhưng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, bởi thời điểm này tôi không nói thì ai nói. Tôi sẽ quyết tâm đến cùng để thay đổi được chừng nào tốt chừng đó. Vì người Việt Nam rất hâm mộ bóng đá và hàng triệu người đang chờ đợi sự đổi thay".

Xem ra bầu Đức tỏ rõ chính kiến không đồng tình khi giữ lại Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi là động thái tích cực, đầy nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam, có lẽ… bởi lòng đã trót nặng thương.

Về phía ông Mùi, mặc dù phải nghe nhiều ý kiến chê bai, chỉ trích (cả dư luận và công luận) nhưng khi biết mình vững ghế liền vui mừng nói lời cảm ơn Thường vụ, BCH VFF. Trong quá khứ, ông Mùi là một trọng tài giỏi, từng ăn ngủ nhiều năm với bóng đá, có lẽ trạng thái vui mừng được yên vị cũng do… bởi lòng đã trót nặng thương.

Song song, vì sao người hâm mộ luôn khắc khoải, vì sao dư luận lại thường xuyên phản ứng và vì sao các khán đài ngày càng trống vắng? Thì là do… bởi lòng đã trót nặng thương, đấy thôi!


* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Tác giả bài viết: Lệ Hoa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP