Sau khi gia đình làm lễ khâm liệm cho các nạn nhân xấu số vào lúc 8 giờ sáng nay (25/9). Đúng 14 chiều cùng ngày, gia đình chị Thanh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng cho mẹ đẻ, 2 người con và cháu ruột trong niềm tiếc thương vô hạn.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ chiều, từ các ngả đường dẫn vào gia đình nạn nhân, nhân dân và mọi người ở cá địa phương lân cận đã về đây để chia buồn và đưa di quan của 4 bà cháu về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân Bạch Đằng 2, TP. Uông Bí.
Sau khi Ban tổ chức tang lễ tuyên bố kết thúc lễ truy điệu, đại diện gia đình nói lời cảm ơn trong sự xúc động, nghẹn ngào. Di quan của 4 nạn nhân xấu số được đặt trên 4 chiếc xe tang. Đi đầu là di quan của bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), phía sau là 3 chiếc xe chở di quan của 3 người cháu ngoại Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013).
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, mặc dù giữa buổi chiều nắng nóng nhưng tại gia đình nạn nhân có hàng nghìn người đến chia buồn và đưa tiễn. Trong số này, phần lớn là nhân dân và có nhiều người ở các địa phương khác.

Có lẽ, chưa khi nào con đường nhỏ dài gần 2km từ gia đình nạn nhân tới nghĩa trang Bạch Đằng 2 lại đông như vậy. Những tiếng khóc ai oán, xót xa và thương cảm cho 4 số phận hẩm hiu càng khiến không gian của buổi chiều thêm ảm đạm. Từng đoàn người nhích đi từng bước bên linh cữu của 4 bà cháu và cầu mong cho linh hồn của các nạn nhân được siêu thoát khi trở về với đất mẹ ngàn thu.
Một số hình ảnh về dòng người đưa tiễn 4 nạn nhân trong vụ thảm sát:

















Tác giả bài viết: Đức Tuỳ