Trong nước

Chủ nhà bị trộm chém xối xả vì hô hoán

Phát hiện thanh niên đeo khẩu trang lẻn vào phòng ngủ, chị Tuyết vùng dậy hô hoán và bị tên trộm này vung dao chém liên tiếp.

Ngày 26/6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Quốc Vương (19 tuổi, xã Tam Ngọc) về hành vi cố ý gây thương tích.

“Do Vương chỉ lấy được điện thoại nên công an vẫn đang định giá, nếu trên 2 triệu đồng sẽ truy cứu thêm trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản đối với người này”, thượng tá Lê Văn Hòa, Đội trưởng Hình sự (Công an TP Tam Kỳ), nói.

Theo điều tra, Vương không có nghề nghiệp. Để có tiền mua ma túy, anh ta đi ăn trộm. Biết chồng chị Tuyết là bộ đội, ít khi về nhà, khoảng 1h30 sáng 20/6, Vương lẻn vào nhà người hàng xóm nhằm trộm đồ.

“Vương khai, đầu tiên anh ta đeo khẩu trang, đột nhập vào nhà bếp lấy một con dao Thái Lan dắt sau người đề phòng bị gia chủ phát hiện sẽ ra tay để tẩu thoát. Lục tung phòng khách, tên trộm chỉ tìm thấy chiếc điện thoại nên quyết định đột nhập phòng ngủ”, thượng tá Hòa cho hay.

Bước vào phòng ngủ, Vương bị chị Tuyết phát hiện. Người phụ nữ hoảng sợ hô hoán liền bị Vương vung dao chém tới tấp. Chị Tuyết sau đó vùng vẫy, thoát được ra ngoài kêu cứu.

Hàng xóm có mặt, Vương lập tức bỏ trốn.

Các bác sĩ kết luận, nạn nhân bị nhiều vết chém, trong đó có 3 nhát ở vùng đầu và mặt với tỷ lệ thương tật 16%.

Tác giả bài viết: Tiến Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP