Cuộc sống

Chồng mãi không được tân hôn vì vợ chưa hết 'đèn đỏ'

Nói rồi Hùng điên cuồng vén váy vợ rồi kiểm tra, vừa nhìn vào đó 3 giây thì Hùng choáng váng vô cùng vì dù vợ nói “đèn đỏ” nhưng anh lại phát hiện ra băng vệ sinh trắng trơn…

Yêu nhau hơn 6 năm thì cuối cùng Thảo và Hùng cũng quyết định đi đến kết hôn, khỏi phải nói Hùng sung sướng như nào vì anh đang tưởng tượng đến cảm giác đêm tân hôn. Nói đúng hơn thì Hùng hí hửng cũng là điều đương nhiên vì suốt 6 năm trong khi người ta được bạn gái dâng hiến thì Hùng chỉ được nắm tay rồi ôm hôn Thảo ở mức trong sáng. Chính vì vậy lần này Hùng hạ quyết tâm đêm tân hôn bắt vợ đền bù.

Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Thảo và Hùng diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ bị mọi người trêu đùa về đêm tân hôn mà Hùng khoái chí vô cùng, cứ nhìn vợ nháy mắt ra hiệu cho đêm ân ái tối nay. Quá mong chờ nên sau khi khách khứa về hết thì Hùng kéo luôn vợ lên phòng, cứ tưởng sẽ được vợ “chiều” nào ngờ vừa cởi áo nằm sẵn trên giường thì Thảo tỉnh bơ nhìn chồng.

– Đêm nay mình không tân hôn được rồi…anh chờ 5 ngày nữa nhá chồng.

(Ảnh minh họa.)

– Lại gì nữa vậy, lúc yêu thì em cấm anh còn hiểu được. Giờ đêm tân hôn em cũng cấm anh là sao chứ?

– Em có muốn đâu…em bị “đèn đỏ”…như vậy sao mà “ấy” được chứ?

– Sớm không đến, muộn không đến…lại đến đúng đêm tân hôn. Chỉ làm khổ anh thôi.

Nhìn điệu bộ buồn thiu của chồng mà Thảo thấy buồn cười vô cùng, còn Hùng thì cả đêm nằm cạnh vợ nhưng không được làm gì khiến anh khó chịu vô cùng. Cả đêm mà cứ ra vào nhà vệ sinh suốt cả chục lần. Cuối cùng thì cái đêm tân hôn cũng trôi qua…Hùng cảm thấy sức chịu đựng của mình giỏi vô cùng. Thế nhưng đến đêm thứ 3 thì Hùng không tài nào kiềm chế nổi…

– Vợ ơi, anh hết chịu đựng nổi rồi. Dù em có cho anh hôn ngực thì càng làm anh ham muốn hơn thôi. Hay là mình bất chấp đi vợ…

– Vớ vẩn, đang bị như vậy sao mà bất chấp được chứ…anh cố chịu đựng đi.

– Anh không chịu được nữa đâu. Có ai cưới về mà 3 đêm rồi chưa làm ăn được gì không. Thôi được rồi…để anh khám xem mặt mũi cái đèn đỏ là gì mà làm anh không yêu vợ anh được.

Nghe chồng nói đòi khám thì Thảo kiên quyết phản đối….

(Ảnh minh họa.)

– Sao anh có thể nhìn “cái đó” được chứ?

– Có gì mà không được. Giờ anh đã là chồng em rồi còn gì nữa.

Nói rồi Hùng điên cuồng vén váy vợ rồi kiểm tra, vừa nhìn vào đó 3 giây thì Hùng choáng váng vô cùng vì dù vợ nói “đèn đỏ” nhưng anh lại phát hiện ra băng vệ sinh trắng trơn…

– Á à…em lừa anh đúng không? Đèn đỏ kiểu gì mà băng vệ sinh trắng trơn thế này hả vợ.

– Em…em….thật ra em sợ tân hôn làm chuyện ấy đau…nên nói dối…

– Trời đất, em sợ thì phải nói với anh chứ? Có biết làm anh khổ sở mấy ngày rồi không hả? Phạt em…3 hiệp đấy nhé.

Thế là vợ chồng Hùng và Thảo có một đêm tân hôn vô cùng gay cấn, thế nhưng có một điều Hùng không ngờ là dù mạnh miệng tuyên bố bắt vợ chiều 3 hiệp. Nhưng cả đêm đó Hùng bị hành tới 7 hiệp khiến anh phải nhập viện vì “cái đó” bị sưng phồng. Đúng là mấy năm cấm triệt giờ một lần được thoải mái thì y như rằng có biến…nhưng có lẽ đến già kỷ niệm này của vợ chồng Hùng và Thảo cũng không bao giờ quên.

Tác giả: An Vy

Nguồn tin: thethaovaxahoi.vn

  Từ khóa: đèn đỏ ,tân hôn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP