Xã hội

Cảnh sát cứu 3 người trong đám cháy khách sạn

Đang tắm, chị D. phát hiện khách sạn bị cháy nên hô hoán và cùng 2 người em gom giấy tờ, lấy khăn tắm tẩm nước trùm đầu rồi chạy ra hành lang mở cửa cầu cứu.

14h ngày 28/2, khách sạn 10 tầng trên đường Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Khói lửa bao trùm phần nóc khách sạn (Ảnh cắt từ clip).

Lính cứu hỏa dùng xe thang cứu người và phun nước vào đám cháy (Ảnh: Hoàng Thuận).

Thời điểm này, chị L.T.D. (39 tuổi) và 2 người em lưu trú ở tầng 8 thấy khói xông lên nên tri hô, thu gom đồ đạc để chạy ra ngoài.

"Tôi đang tắm thì điện bị cúp. Tôi mở cửa phòng kiểm tra và thấy khói xộc lên nên hô hoán để người thân biết. Một người gom giấy tờ, người còn lại lấy khăn tấm tẩm nước trùm lên đầu rồi mấy chị chạy ra ngoài", chị D. nhớ lại.

Khách sạn xảy ra cháy (Ảnh: Hoàng Thuận).

Hỏa hoạn không gây thương vong về người (Ảnh: Hoàng Thuận).

Chị D. cùng 2 người thân được lực lượng chữa cháy dùng xe thang giải cứu an toàn. Theo chị D., mấy chị em lưu trú tại khách sạn trên được khoảng 4 ngày để đi khám bệnh thì xảy ra hỏa hoạn.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân đang được cơ quan công an làm rõ.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP