Nhân ái

Xót xa gia đình cả 3 người khuyết tật

Sau cơn sốt bại não từ khi mới 5 tuổi, tay chân anh Lê Hoàng Long (38 tuổi, trú tổ 5, thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị co rút khiến việc di chuyển, vận động rất khó khăn.

Anh Lê Hoàng Long

Đến lúc trưởng thành, anh lập gia đình với chị Thái Thị Thành, là người thiểu năng trí tuệ. Rồi bé Thái Thị Lê Quỳnh ra đời với đôi tay có 6 ngón. Cả gia đình sống trong ngôi nhà chỉ 10m², trong nhà chẳng có gì đáng giá. Thương vợ con, anh Long cố gắng đi chăn bò, hái rau bán lấy tiền đắp đổi cơm cháo qua ngày. 2 năm trước, anh bị té ngã gây chấn thương nặng nên mất khả năng lao động. Đã vậy, anh còn thường xuyên lên cơn động kinh, sức khỏe ngày càng sa sút.

Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, cho biết, gia đình anh Long sống rất gian nan, cơ cực, luôn cần sự trợ giúp của bà con hàng xóm. Hiện cả nhà anh Long đang sống bằng tiền trợ cấp người khuyết tật - khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Đau lòng hơn là bé Quỳnh, con gái anh Long, đã 5 tuổi nhưng chưa biết nói. Anh Long dù muốn cũng không có tiền đưa con đi chữa trị. Rất mong các nhà hảo tâm thương xót, giúp cháu Quỳnh có cơ hội được chạy chữa.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-49.

Tác giả: Xuân Quỳnh

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP