Thể thao

'Xôi lạc TV' phát 'lậu' U23 Việt Nam hạ Nhật Bản: Tận cùng của sự xấu hổ!

Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã bật sướng khi biết U23 Việt Nam quật ngã Nhật Bản để giành ngôi nhất bảng D, nhưng trong thời khắc hạnh phúc này có lẽ mang đến nỗi xấu hổ tận cùng với chuyện bản quyền.

Có một câu chuyện đầy bi hài là nhiều người vừa xem U23 Việt Nam vừa… chửi chuyện bản quyền truyền hình. Lý do ư?

Rất đơn giản, chẳng ai thích xem đá bóng trong cảnh trận đấu cứ bị gián đoạn vì “mạng lag”, hay lâu lâu nhảy lên dòng chữ to đùng trước màn hình cùng nhiều bình luận xuất hiện liên tục. Tất cả như một nỗi ám ảnh của người hâm mộ!

Xem U23 Việt Nam với hình ảnh này thực sự rất khó chịu.

Có nhiều lúc mất tín hiệu vì mạng kém.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều câu hỏi. Ví dụ: Tại sao 90 triệu người phải xem U23 Việt Nam đá qua “xôi lạc”? Thực sự quá đắng và xấu hổ tột cùng.

Ở đây, nỗi xấu hổ này không dành cho xôi lạc tv mà dành cho các nhà đài Việt Nam. Bản quyền ASIAD 18 bán từ đầu năm nhưng không có đơn vị nào mua, kể cả đài truyền hình quốc gia VTV.

Ngược lại, nhiều người dù xem xôi lạc rất khó chịu, khi trận đấu không được diễn ra trọn vẹn nhưng thực sự cần cảm ơn “xôi lạc”. Họ có thể đang phát lậu nhưng đáp ứng được nhu cầu xem bóng đá cho hàng triệu người.

Ví dụ thiết thực, không có xôi lạc thì bao nhiêu người hâm mộ đã lỡ xem U23 Việt Nam hạ Nhật Bản. Đó là chiến thắng lịch sử, dù trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục, thậm chí đối thủ chỉ là lứa cầu thủ 20 - 21 tuổi, vì mục tiêu chuẩn bị cho Olympic năm 2020.

“Xôi lạc tv” trở thành cứu tinh của người hâm mộ.

Tuy nhiên, tất cả đều không quan trọng khi U23 Việt Nam đang thăng hoa, thắng cả 3 trận vòng bảng và giành ngôi nhất bảng. Nếu được xem trọn vẹn như U23 châu Á thì thực sự quá sướng, quá hạnh phúc, tiếc rằng nhu cầu đơn giản ấy cũng không thể, vì VTV không có bản quyền.

Bây giờ biết trách ai bây giờ khi cả nước đang xem xôi lạc như chiếc phao cứu sinh để có thể xem U23 Việt Nam thi đấu, dù họ đang phát lậu. Thậm chí, nhiều người cám ơn “xôi lạc”. Một câu chuyện đáng suy ngẫm về trách nhiệm của các nhà đài ở Việt Nam, nhất là những đơn vị thuộc cơ quan nhà nước.

Vậy nên, trong cơn say chiến thắng của U23 Việt Nam thì người hâm mộ đang sướng tột cùng nhưng cũng không ít người đang chửi… bởi sự xấu hổ mang tên bản quyền ASIAD 18 đắt quá, không thể mua. Đó mới là điều cần nói, bởi cái giá đắt bây giờ không phải vì mấy chục tỷ mà việc tính lời - lỗ dẫn đến hàng triệu người không thể xem được U23 Việt Nam đá một cách trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, tất cả đều không quan trọng khi U23 Việt Nam đang thăng hoa, thắng cả 3 trận vòng bảng và giành ngôi nhất bảng. Nếu được xem trọn vẹn như U23 châu Á thì thực sự quá sướng, quá hạnh phúc, tiếc rằng nhu cầu đơn giản ấy cũng không thể, vì VTV không có bản quyền.

Bây giờ biết trách ai bây giờ khi cả nước đang xem xôi lạc như chiếc phao cứu sinh để có thể xem U23 Việt Nam thi đấu, dù họ đang phát lậu. Thậm chí, nhiều người cám ơn “xôi lạc”. Một câu chuyện đáng suy ngẫm về trách nhiệm của các nhà đài ở Việt Nam, nhất là những đơn vị thuộc cơ quan nhà nước.

Vậy nên, trong cơn say chiến thắng của U23 Việt Nam thì người hâm mộ đang sướng tột cùng nhưng cũng không ít người đang chửi… bởi sự xấu hổ mang tên bản quyền ASIAD 18 đắt quá, không thể mua. Đó mới là điều cần nói, bởi cái giá đắt bây giờ không phải vì mấy chục tỷ mà việc tính lời - lỗ dẫn đến hàng triệu người không thể xem được U23 Việt Nam đá một cách trọn vẹn nhất.

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: Xôi lạc TV ,U23 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP