Thể thao

Vợ HLV Kiatisak kể chuyện chồng sang HAGL bằng thơ

Vợ HLV Kiatisak, bà Asarapa Senamuang đã có những chia sẻ rất thật lòng về công việc mới của chồng tại HAGL.

Trên trang Facebook cá nhân, bà Asapara Senamuang, vợ của HLV Kiatisak Senamuang, chia sẻ về kỷ niệm cách đây gần hai thập kỷ khi chồng mình lần đầu đến Việt Nam, khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Lời tâm sự được vợ Kiatisak viết thành những câu thơ, vốn là thói quen của bà.

"2002-2007. Chồng tôi làm việc ở Việt Nam. Một năm về nhà 1-2 lần. Tôi không bay sang Việt Nam lần nào hồi đó. Ngày ấy, khi cước điện thoại là 40 baht (khoảng 15 nghìn đồng theo tỷ giá năm 2002) một phút. Internet thì chẳng có", bà Asapara viết.

Vợ chồng Kiatisak trong một lần tới Manchester.

Bầu Đức cho Kiatisak một chiếc thẻ SIM, "Zico Thái" tự trả tiền gọi điện, nhắn tin trong thời gian thi đấu cho đội bóng phố núi. Bà Aspapara cho biết ngày nào Kiatisak cũng gọi điện về nhà.

"2020. Gần 50 tuổi rồi. Lại xa nhà, xa gia đình. Không phải như dự định. Nhưng tôi tin rằng anh sẽ làm việc thật vui vẻ. Hướng đến những thành công. Anh đang ở nơi mà mình được xem trọng", bà Aspara chia sẻ về lần thứ ba "Zico Thái" sang Việt Nam.

Bà kể rằng bầu Đức đã liên hệ với bà để mời Kiatisak. Hai vợ chồng chỉ nói với nhau một câu là đồng ý tới Việt Nam, bởi dẫn dắt HAGL đối với "Zico Thái" chẳng khác nào trở về nhà.

"Công việc nào chẳng có áp lực. Nhưng tôi tin vào năng lực của chồng", bà Asapara viết.

"Trở lại Hoàng Anh Gia Lai, giống như quay lại ngôi nhà thứ hai. Dù khóc hay cười. Được ở nhà mình vẫn hơn. Và điều đó khiến chúng tôi chẳng phải xa nhau".

Kiatisak vừa trải qua hai ngày đầu tiên trực tiếp làm việc tại HAGL, sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly. Ông chỉ đạo một buổi tập, dẫn dắt đội bóng phố núi hòa Nam Định 1-1 ở trận giao hữu.

Tác giả: MINH NGỌC

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP