Thể thao

Trần Phi Sơn & nỗi lòng của bóng đá vị nghệ thuật

Nếu phải chọn lối đá thực dụng cho Argentina, Hà Lan để những thiên tài bóng đá như Lionel Messi, Arjen Robben... đến với World Cup 2018, bạn có chọn không?

Có một câu hỏi mà người ta đã đề cập đến khá nhiều trong những ngày vừa qua: Tại sao một cầu thủ đang có phong độ tốt như Trần Phi Sơn lại không được gọi lên đội tuyển? Câu trả lời của HLV tạm quyền Mai Đức Chung là tiền vệ của SLNA không hợp với lối chơi mà ông xây dựng.

Người ta biết đến Phi Sơn với biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” bởi lối chơi của cầu thủ này luôn mang đến sự thích mắt với các CĐV nhờ những pha qua người và đảo chân điệu nghệ. Rõ ràng, không phải HLV nào cũng thích Phi Sơn vì đôi khi, chỉ cần một cái lắc cổ chân theo thói quen thôi sẽ làm trì trệ cả một đợt tấn công của toàn đội.

Ông Chung không ngần ngại tuyên bố, đội tuyển sẽ chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công để giành chiến thắng, chứ không phải là thứ bóng đá trình diễn, dù bản thân ông xuất thân từ một tiền đạo và thích chơi tấn công.

Trận lượt đi tại Phnom Penh, không ít tiếng huýt sáo và cả sự không hài lòng về thắng của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, phải nói lại, đấy là sự lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh, chúng ta cần 3 điểm để hướng tới tấm vé dự VCK Asian Cup 2019. Đã đến lúc cần phải thẳng thắn với nhau, điều cần lúc này của đội tuyển là những chiến thắng.

Tất nhiên, chiến thắng ấy không phải là sự bất chấp và xấu xí. Chúng ta thắng để không phải rơi vào những “tấn bi kịch” có thể xảy ra với Lionel Messi, Arjen Robben khi Argentina hay Hà Lan đứng trước nguy cơ phải làm khán giả tại World Cup 2018 chỉ vì thứ bóng đá vị nghệ thuật của những thiên tài.

Bóng đá không phải là ánh trăng lừa dối, bởi nếu sau những nụ cười là những giọt nước mắt bi ai thì chẳng nghệ sĩ nào muốn viết lên điều đó.

Tác giả: ĐỨC NGUYỄN

Nguồn tin: Báo Bóng đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP