Pháp luật

Tiếng khóc xé lòng ngày trở về của vợ chồng giám đốc bị Đường Dương dọa giết

Ngày đầu được tại ngoại, vợ chồng giám đốc doanh nghiệp từng bị Đường 'Nhuệ' dọa giết xót xa, phẫn uất khi thấy công ty bị phá tan tành.

Trưa 29/4, đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội trực tiếp về Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình thực hiện các thủ tục công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, thường trú tại tổ 4, phường Trần Lãm,TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), vợ là bà Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng ở địa chỉ trên).

Nhìn cảnh 'nhà tan cửa nát' sau ngày được cho là bị Đường Nhuệ và đàn em chiếm đóng trái phép, phá nát công ty, ông Lẫm bà Quyết chỉ có biết đứng kêu gào, khóc lóc thảm thiết, bởi hàng ngàn mét vuông nhà xưởng cùng với các tài sản, máy móc thiết bị đã không cánh mà bay.

Quá đau đớn, ông Lẫm không thể đứng vững, ôm bụng ngồi sụp xuống kêu khóc thảm thiết.

Tại ngoại sau 2 năm ngồi tù, vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết đau đớn tột cùng khi nhận ra, cơ ngơi hai vợ chồng gây dựng trong nhiều năm trước giờ chỉ còn lại đống gạch đổ nát.

"Đây là chỗ làm việc của tôi, bộ máy tính, bộ tài liệu, bộ bàn ghế tôi làm việc ở đây... Giờ không còn một cái gì", ông Lẫm nói trong sự đau đớn khi dừng chân lại ở căn phòng từng một thời ông ngồi đó, mò mẫm với từng con số, nghiên cứu những bộ tài liệu.

Cặp vợ chồng này từng bị Đường "Nhuệ" dọa giết, dọa cắt chân.

Dọc theo những lối đi trong khuôn viên Công ty TNHH Lâm Quyết, giờ đây cỏ dại mọc um tùm.

Trong 2 năm ngồi tù, bà Quyết luôn nhận được sự động viên của các bạn tù. Họ khuyên bà cố gắng giữ gìn sức khỏe, các cơ quan chức năng sẽ trả lại công lý cho bà.

Đôi chân của hai vợ chồng ông bà Lẫm Quyết khụy xuống khi đứng trước gian phòng thờ tổ tiên.

Gục trên nhang án phủ đầy bụi, ông Lẫm khóc, từng tiếng khóc nghẹn đắng nhưng mang đầy sự bất lực khi chứng kiến sự tan hoang của một cơ đồ mình gây dựng trong nhiều năm. Đó là tâm huyết, nỗ lực và nơi kiếm sống đại gia đình với 30 công nhân ngày đêm làm việc.

"Hai năm trời chúng con mới về đây, tổ tiên ơi, sao thảm thương thế này", ông Lẫm xót xa.

Ngồi gục bên cửa sổ nhìn vào những chân nhang cũng phủ đầy bụi, ông Lẫm khóc nghẹn: "Về tới nhà thì bố mất. Bố ơi, chúng con về đây rồi".

Hai vợ chồng ông bà Lẫm Quyết ôm chầm nhau đầy tủi khổ, họ chỉ biết khóc sau tất cả những gì đã trải qua.

Căn phòng vợ chồng con trai ông Lẫm cũng bị những kẻ lạ mặt đốt sạch, phá sạch sau khi chúng đến chiếm đóng công ty cuối năm 2017.

Nơi đây, ngày 3/10/2017, 30 công nhân của công ty còn được phát lương nhưng đến ngày hôm sau, quân của Đường "Nhuệ" chiếm đóng công ty, công nhân không được vào làm và từ đó họ cũng bị mất việc, phải đi tìm công việc khác nuôi sống gia đình mình.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ quá trình điều tra của Công an TP Thái Bình khi không khởi tố vụ án hình sự, để vợ chồng tôi phải ngồi tù suốt 2 năm qua”, bà Quyết nói.

Tác giả: MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP