Xã hội

Thực hư việc bé trai mất tích ở Quảng Bình được phát hiện ở Hà Nội

Trong thời điểm gia đình cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm bé trai 6 tuổi mất tích, bố của cháu Nghĩa nhận được điện thoại và hình ảnh thông báo nhìn thấy cháu ở Hà Nội.

Liên quan đến sự việc này, chiều 5/7, anh Trần Văn Ất (bố cháu Nghĩa) nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ nói giọng miền Bắc, thông tin với gia đình rằng cháu bé đang ở khu vực Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Sau khi thông báo với gia đình, người này còn cung cấp hình ảnh một bé trai ngồi trên chiếc xe máy của 2 đối tượng lạ mặt, đồng thời khẳng định đây chính là cháu Trần Trung Nghĩa bị mất tích ở Quảng Bình.

Trong cùng diễn biến sự việc, tối 5/7 và sáng 6/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé trai đang khóc nức nở, ngồi trên một chiếc xe máy được 2 người lớn chở đi, tại khu vực Sài Đồng.

Thông tin và hình ảnh cho rằng cháu bé bị mất tích được phát hiện ở Hà Nội.

Gia đình cháu Nghĩa xác nhận, cháu bé trong bức ảnh họ nhận được rất giống cháu Nghĩa. Tuy nhiên thực hư bức ảnh như thế nào, có được chỉnh sửa hay không thì gia đình không biết.

"Nhìn trong ảnh, bé trai này rất giống với cháu Nghĩa, nhưng chúng tôi cũng phân vân tại sao khi thấy cháu bé trong tình cảnh kêu khóc đáng thương như vậy, người phát hiện không thông báo cho công an nơi gần nhất để phối hợp tìm kiếm, giúp đỡ”, một người thân trong gia đình cháu bé cho hay.

Được biết, mấy ngày nay, thông tin về việc mất tích của cháu Nghĩa đã lan truyền khắp mạng xã hội, với mong muốn mọi người chia sẻ, sớm tìm được cháu để thông báo cho gia đình.

Hình ảnh cháu Nghĩa trước khi bị mất tích.

Đến nay, thông tin về Nghĩa đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Cũng trong thời gian này, gia đình cháu Nghĩa nhận được rất nhiều cuộc gọi cung cấp thông tin về cháu chưa qua kiểm chứng. Tuy nhiên, khi gia đình đến tìm hiểu và xác minh đều không phải cháu Nghĩa.

Trước đó, chiều tối 3/7, Công an TX.Ba Đồn tiếp nhận trình báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo, trú đội 4, thôn Trường Sơn, phường Quảng Long về việc con trai của gia đình anh chị là cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi) bị mất tích trong lúc chơi ở sân nhà.

Theo người nhà cháu bé cho biết, khoảng 17h ngày 3/7, trong lúc mẹ nấu bữa tối, bố bận công việc thì Nghĩa ra phía ngoài sân chơi. Một lúc sau, người mẹ gọi cháu vào ăn cơm, nhưng không thấy con trai đâu nữa.

Gia đình sau đó đã chạy sang hỏi hàng xóm, điện thoại cho người thân tìm cháu, nhưng không thấy.

Nhận được thông tin trình báo của gia đình, cơ quan Công an TX.Ba Đồn đã cử các trinh sát vào cuộc điều tra, xác minh nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tác giả: Ngô Huyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP