Thế giới

Thủ tướng Haiti bị ám sát hụt

Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã sống sót sau khi ông trở thành mục tiêu trong một vụ mưu sát khi đang dự một sự kiện.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry (Ảnh: Reuters).

Sputnik đưa tin, vụ ám sát hụt Thủ tướng Haiti Ariel Henry diễn ra vào ngày 2/1 tại một nhà thờ ở thành phố Gonaives, trong một buổi thánh lễ kỷ niệm 218 năm độc lập của đất nước.

Theo các bản tin, những đối tượng có vũ trang đã nổ súng nhằm về phía ông Henry và có ít nhất một người đã thiệt mạng và vài người khác bị thương. Ông Henry không bị thương trong vụ tấn công.

Trước đó, truyền thông địa phương Haiti đưa tin rằng các băng nhóm xã hội đen ở Gonaives cảnh báo Thủ tướng Henry về việc tham dự bất cứ sự kiện nào tại đây.

Trang tin Dominican Today cho biết, khi vụ tấn công diễn ra, không có tín đồ nào bên trong nhà thờ mà chỉ có chính quyền địa phương và các quan chức chính phủ có mặt trong thời điểm đó.

Sau vụ việc, chính quyền Haiti đã hủy bỏ toàn bộ các sự kiện liên quan tới kỷ niệm ngày độc lập của đất nước.

Âm mưu ám sát Thủ tướng Haiti diễn ra nửa năm sau vụ ám sát chấn động Tổng thống Jovenel Moise hồi tháng 7 năm ngoái. Ông Moise bị một nhóm biệt kích ám sát khoảng hơn 1h sáng ngày 7/7 tại dinh thự riêng ở vùng ven thủ đô Port-au-Prince. Giới chức Haiti cho biết, thi thể của ông Moise được phát hiện có ít nhất 12 lỗ đạn và có dấu hiệu bị tra tấn trước khi bị bắn chết. Haiti đã bắt giữ hàng chục nghi phạm, trong đó có 18 nghi phạm là cựu quân nhân Colombia. Tuy nhiên, tới nay các tình tiết quan trọng của vụ việc vẫn chưa được giải mã kín kẽ.

Ông Henry trở thành Thủ tướng Haiti chỉ hai tuần sau khi Tổng thống Moise bị ám sát. Những người ủng hộ mô tả, từ đó đến nay, ông Henry đã nỗ lực ổn định tình hình đất nước trong bối cảnh Haiti vẫn rối ren vì nghèo đói, dịch bệnh và nạn băng đảng.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP