Giáo dục

Tâm sự xúc động của ông bố lần đầu họp phụ huynh khi con chỉ mức "Đạt"

Bài thơ của ông bố đăng tải trong "mùa" họp phụ huynh mới đây khiến nhiều người xúc động. Trong thơ, ông bố thể hiện tâm trạng thoải mái dù con gái không đạt điểm số như mong muốn.

Trong khi nhiều phụ huynh "phát cuồng" vì điểm số, mới đây, ông bố ở Hà Nội làm thơ cho con gái sau buổi họp phụ huynh khiến nhiều người xúc động.

Mặc dù con gái anh chỉ ở mức "Đạt" nhưng ông bố thể hiện tâm trạng rất thoải mái. Anh cho rằng, điểm số không phải tất cả, quan trọng con vui vẻ, khỏe mạnh và thích đọc sách mỗi ngày.

Bài thơ giản dị, thể hiện tâm trạng rất thật, từ cảm giác chờ đợi tên con xuất hiện trong danh sách học sinh "Xuất sắc", đến "Tốt" cũng không thấy. Cuối cùng, anh nghe thấy tên con ở danh sách "Đạt".

Bài thơ của ông bố đăng tải trong "mùa" họp phụ huynh mới đây ở Hà Nội và đoạn chính tả của con gái.

"Mẹ chẳng thấy vui" nhưng "bố thì thoải mái" - đó là tâm trạng của hai vợ chồng anh sau buổi họp phụ huynh:

"Hôm nay bố đi họp

Sơ kết kỳ đầu tiên

Cô chủ nhiệm xướng tên

Những học sinh "Xuất sắc"

Tên con không thấy nhắc

Bố nghĩ "Chắc Tốt thôi!"

Nhưng đọc hết tên rồi

Vẫn không hề xuất hiện

Hóa ra con thuộc diện

Vừa "Đạt" ở lớp thôi

Mẹ con chẳng thấy vui

Nhưng bố thì thoải mái"…

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Thấu- bố của cháu bé cho biết, con gái mình đang học lớp 1 tại một trường tiểu học ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Trong khi nhiều phụ huynh phát cuồng vì điểm số, anh Thấu hóm hỉnh nói với chúng tôi: "Không biết tôi 'giữ mình' được đến khi con học hết cấp 3 hay không nhưng có thể bây giờ con mới lớp 1, tôi thấy điểm số vẫn chưa quan trọng".

Cũng theo "ông bố" này, do nhà neo người nên con gái anh không học thêm gì. Ở trường giáo viên dạy khá tốt. Buổi tối về nhà, con chỉ làm một phiếu bài tập tiếng Việt, bài tập Toán, sau đó có thể đọc truyện.

Đặc biệt, ở trường con được học trải nghiệm, STEM, ngoại khóa, có làm thí nghiệm đơn giản phù hợp với độ tuổi…, với anh, như thế đã quá tốt.

"Tất nhiên cứ đều đều vậy, con không thể thành thiên tài nhưng bố mẹ con thấy rất thoải mái", anh Thấu nói.

Được biết, anh Thấu hiện đang là giảng viên Vật lý ở Học viện Kĩ thuật quân sự. Chia sẻ thêm về bài thơ sau buổi họp phụ huynh, anh Thấu cho hay, thường ngày anh vẫn làm thơ, tạm gọi là "con cóc".

"Có lẽ thế nên tôi đủ để cảm nhận được những môn học nào khô khan, gây chán nản. Tôi mong muốn con cái khỏe mạnh, thích đọc sách và biết nuôi dưỡng tình yêu thương", anh Thấu tâm sự.

…" Hôm nay bố đi họp

Thấy con quá vô tư

Nên bố chẳng thèm mơ

Chỉ mong con vui khỏe

Đọc nhiều vào con nhé

Bố chỉ cần thế thôi"!

Bài thơ "Tâm sự của ông bố lần đầu họp phụ huynh"

Hôm nay bố đi họp

Sơ kết kỳ đầu tiên

Cô chủ nhiệm xướng tên

Những học sinh "Xuất sắc"

Tên con không thấy nhắc

Bố nghĩ "Chắc Tốt thôi!"

Nhưng đọc hết tên rồi

Vẫn không hề xuất hiện

Hóa ra con thuộc diện

Vừa "Đạt" ở lớp thôi

Mẹ con chẳng thấy vui

Nhưng bố thì thoải mái

Lúc bố đón con gái

Vẫn khoe bố bức tranh

Vẫn kể chuyện lanh chanh

"Bạn kia con ghét nhất,

Đuổi con ngã xuống đất

Nhưng chơi rất là vui".

Bố chỉ thấy con cười

Không điểm mười, điểm chín

Nét chữ con màu tím

Gọn ghẽ và đáng yêu

Con đọc truyện hơi nhiều

Cũng biết thêm khối thứ

Mẹ thì hay nhắc nhở

"Suốt ngày chỉ truyện thôi!"

Làm Toán thì hay sai

Vì ẩu ơi là ẩu

"Nhà mình nghèo" - con bảo

Nên con chẳng học thêm

Mẹ lại phải đón em

Nên cũng không học múa

Bố biết là con nhớ

Những giai điệu thân quen

Những động tác thật duyên

Lâu rồi con chẳng tập!

Hôm nay bố đi họp

Thấy con quá vô tư

Nên bố chẳng thèm mơ

Chỉ mong con vui khỏe

Đọc nhiều vào con nhé

Bố chỉ cần thế thôi!

Tác giả: M. Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP