Pháp luật

Ngày đền tội của người mẹ nhẫn tâm bán con gái sang Trung Quốc

Hồng đã nhẫn tâm cùng với môi giới bán con gái ruột sang Trung Quốc lấy chồng với số tiền hơn 138 triệu đồng. Để rồi không thể sống nổi trong muôn cảnh đắng cay cả về thể xác lẫn tinh thần nơi xứ người, con gái Hồng phải nhờ cơ quan chức năng giải cứu. Ngày người mẹ đền tội, ai nấy đều không khỏi căm phẫn cho hành động đó.

Mẹ ruột bán con gái sang Trung Quốc

Chiều 25/11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hồng (SN 1978) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1966, cùng trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Mua bán người.

Đây là vụ án khiến những người tham dự phiên tòa không khỏi đau lòng khi nạn nhân trong vụ án chính là con ruột của Hồng, cháu Nguyễn Thị Hồng V. (SN 2001).

Bị cáo Hồng (trái) và Trang tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 2/2019 Nguyễn Thị Mỹ Trang bàn bạc với Nguyễn Thị Hồng đưa cháu V. là con gái của Hồng sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ được phía gia đình chồng Trung Quốc cho một số tiền. Lúc này, Hồng và cháu V. đồng ý.

Sau đó, Trang liên hệ với Nguyễn Thị Hằng đang ở Trung Quốc nhờ Hằng tìm chồng cho V.. Sau đó, Trang đưa hai mẹ con Hồng và V. đi làm hộ chiếu, visa và mua vé máy bay.

Ngày 14/4, Hồng và cháu V. đi sang Trung Quốc gặp Hằng. Tại đây, V. được Hằng giới thiệu và gả bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy 60 nghìn Nhân dân tệ. Hằng đưa cho Hồng 40 nghìn Nhân dân tệ, giữa lại 10 nghìn Nhân dân tệ và đổi 10 nghìn Nhân dân tệ sang tiền Việt Nam được 38 triệu đồng rồi nhờ người gửi cho Trang.

Sáng 2/5, Hồng đón xe đi về thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đổi 40 nghìn Nhân dân tệ sang tiền Việt Nam được hơn 138 triệu đồng.

Trong thời gian sống với người chồng Trung Quốc, V. bị gia đình chồng cất giữ giấy tờ tùy thân không cho đi ra ngoài và bị chồng bạo hành về tình dục nên đã gọi điện thoại nhờ báo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu can thiệp đưa V. về Việt Nam.

Sau đó, Hồng đã trình báo với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp Công an TP.Móng Cái tiến hành giải cứu thành công V. đưa về Việt Nam.

Hành vi nhẫn tâm, mất tính người

Phiên tòa xét xử tội Mua bán người đối với 2 bị cáo Hồng và Trang diễn ra vào buổi chiều nay thu hút rất đông người dân đến theo dõi, phần lớn họ là những người ở cùng nơi cư trú của 2 bị cáo.

Đặc biệt hơn, nạn nhân trong vụ án chính là con gái của Hồng nên mức án là điều nhiều người quan tâm đối với chính hành vi tàn nhẫn của người mẹ.

Trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra, không biết người mẹ có ăn năn, hối cải vì đã bán con mình hay chỉ cúi đầu để tránh những cái nhìn phẫn nộ của những người dự khán.

Được dẫn giải đến ngồi nơi hàng ghế dành cho bị cáo, Hồng không dám nhìn về phía cuối khán phòng vì sợ bắt gặp nhiều ánh mắt căm hờn của mọi người. Đứng trước bục khai báo, Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho rằng do hoàn cảnh khốn khó nên mới có ý định bán con sang Trung Quốc mong đổi đời.

Đáp lời khai của Hồng, vị Chủ tọa phiên tòa đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại đây là hành vi nhẫn tâm, không thể bao biện cho hành động và suy nghĩ đi trái lại với đạo đức xã hội như vậy.

Riêng đối với Trang, HĐXX đã phân tích rõ đây là tội mua bán người, bản thân bị cáo là người giúp sức chính trong vụ án này.

Giờ nghị án, cháu V. con gái Hồng đến ngồi bên cạnh mẹ khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má V. như phần nào tha thứ cho lỗi lầm của người mẹ vô tâm. Nhưng rồi đây, khi đối diện với bản án, chắc chắn bị cáo Hồng còn phải sống trong cảnh day dứt, bởi tội lỗi mình gây ra quá lớn.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào các tình tiết liên quan, HĐXX nhận định đây là vụ án rất đau lòng và chính sự nhẫn tâm của người mẹ đã đẩy con gái mà mình đứt ruột mang nặng đẻ đau sang làm vợ nơi xứ người, nơi mà người con gái phải chịu lấy bao cảnh cơ cực cả về thể xác lẫn tinh thần.

Với tội danh “Mua bán người”, trong đó Trang được xem là kẻ cầm đầu môi giới, Hồng là người đã quyết định bán gả con sang Trung Quốc, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Trang 8 năm tù, Hồng 5 năm tù.

Kết thúc phiên tòa, một số người tham dự đã gạt vội dòng nước mắt, ai cũng không khỏi căm phẫn cho hành vi của người mẹ đồng thời xót thương cho số phận của cháu V.

Tác giả: Hoàng Hưng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP