Giáo dục

Lớp học của cậu bé 8 tuổi nặng hơn 3 kg

Sau nhiều lần vận động, thuyết phục gia đình, Ban giám hiệu Trường tiểu học Sơn Ba (Quảng Ngãi) đã đưa bé K'Rễ về ở khu nội trú, chính thức học lớp 1.

Buổi học của bé tý hon ở Quảng Ngãi: Bé K'Rễ được cô giáo xếp ngồi ở bàn đầu, đôi mắt lúc nào cũng rạng ngời, tay cầm viên phấn vẽ nguệch ngoạc trên tấm bảng con hòa nhập cùng bạn bè lớp 1.

Sau hai năm vận động, Ban giám hiệu Trường tiểu học Sơn Ba (huyện vùng cao Sơn Hà) đã thuyết phục vợ chồng ông Đinh Văn An (ngụ thôn Gò Da) cho con trai Đinh Văn K'Rễ (8 tuổi) nặng hơn 3 kg đến trường học lớp 1 từ tháng 9 đến nay.

Ông Đinh Văn An (cha của K'Rễ), cho hay từ nhà đến trường ở trung tâm xã Sơn Ba mất đến 4 tiếng đi bộ băng rừng, lội suối. Ngoại hình con trai ông nhỏ bé nên nhiều năm qua hai vợ chồng cứ lo cậu bé tý hon không thể đến trường học tập.

Do học sinh này chỉ cao 55 cm, lãnh đạo nhà trường đặt thợ mộc đóng thêm lớp gỗ dày tạo "chiếc ghế đặc biệt" để cậu bé ngồi học thuận lợi.

Nhiều lần, các giáo viên về làng vận động gia đình ông An đưa bé K'Rễ đến Trường tiểu học Sơn Ba kiểm tra, làm quen môi trường học tập. Đến đầu năm học mới 2016, ông mới đưa con trai đến ở nội trú, chính thức vào học lớp 1.

Bàn tay bé xíu cầm phấn, cậu bé chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Cô Phạm Thị Ngói, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, Trường tiểu học Sơn Ba, thổ lộ nhiều năm về công tác giảng dạy ở trường, đây là lần đầu tiên dạy lớp 1 có cậu học trò đặc biệt như K'Rễ.

Trong giờ học nhạc, cậu bé vỗ tay cùng bạn bè tập hát. "Lúc đầu, việc dạy học cho em gặp nhiều khó khăn nhưng sau vài tuần, bé K'Rễ bắt chước bạn rất nhanh: Vỗ tay tập hát, cầm phấn viết vào bảng con, đứng dậy chào cô giáo. Em cũng có thể tự đi về khu nội trú... Hình ảnh nam sinh trong lớp đã gợi cho tôi nhiều cảm xúc, thấy thương em nhiều lắm", nữ giáo viên bộc bạch.

Thầy Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba, cho biết qua vài tuần học lớp 1, K'Rể tiếp thu, hòa nhập nhanh cùng bạn bè trang lứa.

Giờ tan học, K'Rễ vỗ tay cùng các bạn chào cô giáo. Theo thầy Cương, trường đã đặt may một số bộ đồng phục quần xanh, áo trắng, mũ và bốn đôi giày da phù hợp đôi bàn chân bé xíu của em.

Giờ tan học, các anh, chị lớp lớn thay phiên nhau đưa K'rễ về khu nội trú giúp bé thay quần áo.

Từ ngày cậu bé học lớp 1, không gian khu nội trú Trường tiểu học Sơn Ba trở nên ấm áp, rộn ràng.

Đôi dép da đặc biệt của K'Rễ.

Sau vài tuần bỡ ngỡ, giờ đây, nam sinh có thể cầm muỗng tự xúc cơm trong chén.

Ngoài giờ học trên lớp, em vui chơi thỏa thích ở khu nội trú.

Vào buổi trưa hay tối, thầy, cô giáo hoặc các anh, chị lớp lớn thay nhau chuẩn bị gối, chăn vỗ về giấc ngủ bé K'Rễ. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cuối tuần, vợ chồng ông An mới đến khu nội trú của trường đón con về thăm nhà ở làng Gò Da. Đến chiều chủ nhật, họ lại đưa bé trở lại trường.

Tác giả bài viết: Minh Hoàng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP