Thế giới

Cậu bé Ấn Độ dốc hết tiền túi đưa gà đi bệnh viện

Bé trai 6 tuổi gây bão mạng xã hội Ấn Độ khi quyết tâm đưa con gà nhà hàng xóm mà cậu bé vô tình đâm phải đi bệnh viện.

Derek cầm tờ 10 rupee và gà con tới bệnh viện. Ảnh: NDTV.

Derek C Lalchhanhima, 6 tuổi, sống ở thị trấn Sairang, bang Mizoram, vô tình đạp xe cán phải gà nhà hàng xóm. Cậu bé tức tốc ôm gà chạy về nhà, cầu xin bố mẹ hãy mang nó đi bệnh viện mà không biết con vật đã chết.

Bố cậu bé là Dhiraj Chhetri, một cảnh sát địa phương, bảo con tự mang đi chữa. Derek liền đưa con gà tới bệnh viện, mang theo tờ 10 rupee (0,14 USD), mong các bác sĩ cứu giúp. Từ bệnh viện trở về, Derek khóc nức nở và thề sẽ quay lại lần nữa, mang theo 100 rupee (1,46 USD) để cứu bằng được con gà. Cha mẹ Derek phải giải thích với cậu bé rằng con gà đã chết và bác sĩ không thể làm gì hơn.

Sanga Says là người đăng ảnh câu bé lên Facebook hôm 2/4, biết câu chuyện qua lời kể của bố Derek. Ông Dhiraj cho hay cậu bé luôn tỏ ra khá đặc biệt, nhưng ông cũng rất bất ngờ trước hành động của con trai.

Bài viết nhận được 100.000 lượt yêu thích và hơn 10.000 bình luận. Một y tá bệnh viện nơi Derek mang gà tới đã "thả tim" cho bài viết vì hành động hồn nhiên và giàu tình cảm của cậu bé.

Tác giả: Mai Lâm

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP