Du lịch

Cận cảnh bình minh xôn xao trên bãi Cửa Hiền

Người dân chài ở Cửa Hiền (Nghi Yên, Nghi Lộc) thường đón ban mai rực rỡ cùng với sự trở về của những chiếc bè chở đầy ắp mực, ghẹ, cá tươi đánh bắt được sau một đêm đi lộng.

Khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng trên những đám mây ở chân trời là lúc người dân chài sống cạnh bãi Cửa Hiền bắt đầu kéo nhau ra bãi chờ mảng về. Ảnh: Lê Thắng

Những chiếc bè mảng đánh cá trở về lúc sáng sớm cùng với niềm vui của ngư dân. Ảnh: Lê Thắng

Những chậu đựng hải sản lần lượt được dỡ vào bờ, trong đó đầy ắp mực, cá tươi rói được đánh bắt từ vùng lộng. Ảnh: Lê Thắng

Bác Ngô Văn Tơn nay 69 tuổi; sau khi đi bộ đội xuất ngũ trở về quê hương bác đã gắn bó với nghề chài từ năm 1978 cho đến nay. . Ảnh: Lê Thắng

Một người đàn ông thoăn thoắt tay gỡ lưới. Ảnh: Lê Thắng

Những con ghẹ tươi ngon bơi lội trong khoang bè. Chúng cùng người ngư dân trở về trong ánh nắng sớm. Ảnh: Lê Thắng

Những đứa trẻ cũng chịu khó dậy sớm theo bố mẹ ra bãi chờ thu, dỡ hải sản. Ảnh: Lê Thắng

Cả một góc biển xôn xao khi những chiếc bè cập bờ. Ảnh: Lê Thắng

Những người phụ nữ trên bãi biển Cửa Hiền sáng sớm, ngoài những người đón chồng mình trở về từ những bè mảng còn là những người đi thu mua hải sản hoặc cặm cụi cào ngao. Ảnh: Lê Thắng

Tác giả: Lê Thắng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP