Thể thao

Điều ước 2017 hài hước của 11 đội Ngoại hạng Anh

Sunderland mong hết đen, Arsenal vẫn kêu gào "Wenger Out", còn fan Chelsea muốn nhập ngay kẹo dịu mát cổ họng của Conte. 12 trận thắng liên tiếp khiến họ ăn mừng khản cả cổ.


Fan Hull City: Thuyền trưởng Mike Phelan của Hull đeo đồng hồ trị giá 8.900 bảng Anh. Nhưng CĐV Hull City sẽ ước Phelan tháo quách nó ra cho khỏi "ám" đội bóng. Chiếc đồng hồ khác biệt nhờ khả năng chịu sức ép dưới đáy đại dương. Có vứt xuống độ sâu 4.000 mét thì món trang sức ấy cũng chẳng hề hấn gì. C hiếc đồng hồ chịu sức ép khủng khiếp này quá hợp với HLV của đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng !

Fan Sunderland: Trước vòng 19, tập thể Sunderland chỉ có vỏn vẹn… 3 cầu thủ “nổ súng” (Defoe 8 bàn, Van Aanholt 3 bàn, Anichebe 3 bàn). Nếu Arsenal ghét cay ghét đắng số 4 thì Sunderland phải chờ mãi mới có cầu thủ thứ tư lập công (Borini nổ súng ở trận thua MU). Bây giờ có đội nào ghét số 5, chuyển ngay sang cho Mèo đen bởi họ mới chỉ có 4 chiến thắng. Sang năm mới, fan Sunderland cũng chỉ ước đội nhà trụ hạng thành công chứ nào dám mơ gì cao sang. Mấy năm rồi Mèo đen chẳng biết ánh mặt trời top 10.

Fan Tottenham: "Chúa hãy cho chúng con một lần đứng trên bọn Arsenal". Theo thống kê, Pháo thủ đã đứng trên Gà trống 21 mùa giải liên tiếp.

Fan Chelsea: Chúng tôi chỉ ước đứng mãi trên đỉnh bảng xếp hạng thôi. Cô độc hay lạnh lẽo cũng được, kệ. Nhân tiện Conte có món kẹo ngậm Ambrosoli al Miele ngon lắm. Đấy chính là phương thuốc thần giúp ông duy trì khả năng hò hét gào thét cuồng nộ. BLĐ Chelsea nên xem xét nhập về phát cho cổ động viên, bởi cứ với tình hình thắng như chẻ tre hiện nay, fan Chelsea sẽ khản cổ, mất giọng vì ăn mừng.

Fan Manchester United: “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một Ibra”. Khi Ibrahimovic tịt ngòi, MU liền chật vật và ngược lại, trong 10 trận gần nhất, Ibra ghi 11 bàn, chủ sân Old Trafford liền giành được những kết quả hết sức khả quan. Năm mới 2017, Manucian ước bộ ba thân chủ của siêu cò Mino Raiola (gồm Mkhitaryan, Pogba, Ibra) giữ được phong độ tốt như hiện nay.

Fan Arsenal: Tất cả những gì Gooners muốn là Wenger Out và mua tiền đạo. Chúng tôi cũng đề xuất lập thêm vị trí thứ 21, bỏ thứ tư đi (Arsenal về thứ tư nhiều nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh với 7 lần, xứng danh chú tư).

Fan Man City muốn giảm giá vé hết cỡ, lấp đầy Etihad để cổ động viên đối thủ chẳng còn lý do mà chế giễu “sân vận động trống hoác” (chơi chữ Emptyhad).

Swansea City: Giấc mơ, hay cơn ác mộng Premier League, của cựu HLV Bob Bradley đã khép lại chỉ sau có 11 trận. Quá nhiều số 2 xảy đến trong thời gian Bob tại vị: chỉ 2 trận thắng, thua 20 bàn trong 6 trận cuối, đứng thứ… hai từ dưới lên. Tại vị 11 trận, Bradley là HLV chính thức có số trận ít thứ “hai” trong lịch sử Premier League. Năm mới, HLV mới, bầy Thiên nga đen muốn nhuộm lông màu trắng, rũ bùn đứng dậy sáng lòa.

Fan Liverpool: Chỉ mong tam tấu C-M-F (Coutinho – Mane – Firmino) lúc nào cũng khỏe mạnh để “gánh team”. Không thể tin tưởng hàng thủ The Kop được. Chúa hãy ban cho chúng con một thủ môn giỏi.

Fan Southampton: "Chúng tôi ước không phải làm sân sau cho Liverpool nữa".

Fan Leicester City: Với phong độ thảm hại như hiện nay, Bầy cáo trên đường trở thành nhà vô địch đầu tiên xuống hạng ngay sau năm đăng quang. Người hâm mộ của Leicester ước “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri trình diễn phép thuật hàn gắn lỗ thủng của ông. Ranieri vốn rất giỏi làm việc này. Ông đến Chelsea trong năm đầu làm cách mạng và giúp họ về nhì cùng tấm vé đá bán kết Champions League. Ở AS Roma, Ranieri tiếp quản từ vòng 2. Lúc đó họ không có điểm nào trong tay, thế rồi kết thúc mùa với 80 điểm. Ông đến Juve trong năm đầu đội bóng trở lại Serie A, nhưng vẫn giúp họ về ba. Mùa sau thì về nhì.

Tác giả bài viết: Anh Dũng Ảnh: Getty/BPI/AP

Nguồn tin:

  Từ khóa: kêu gào ,liên tiếp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP