Thể thao

Sát thủ Sài Gòn FC hạ SLNA trước mặt Văn Quyến là ai?

CĐV xứ Nghệ phủ vàng sân Thống Nhất và giành chiến thắng trên khán đài. Nhưng trên sân cỏ, Sài Gòn FC lại đánh bại đội bóng xứ Nghệ bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo bí ẩn Lima.


Thị trường chuyển nhượng đóng cửa, tất cả đều bị hút vào những cái tên rất hot, ghi bàn ngay trong trận đầu tiên khoác áo đội bóng mới, thậm chí lập cú đúp hay hat-trick. Tuyệt nhiên, không ai nhắc tới Carlos Eduardo dos Santos Lima - chàng trai được Sài Gòn FC gửi trọn niềm tin cho giai đoạn lượt về chứa đựng nhiều khó khăn. HLV Nguyễn Đức Thắng thay Tây để đổi thứ hạng và tất cả đều hướng tới một vị trí cao hơn trên bảng tổng sắp. Đáng chú ý, HLV Đức Thắng sẵn sàng bỏ Maurice - tiền đạo từng chơi cho PSG để lấy Lima, điều này đủ thấy phẩm chất của anh chàng cầu thủ người Brazil này.

Cao 1m81, nặng 80kg, Lima sở hữu tố chất khéo léo đặc trung của những cầu thủ Brazil và vũ khí còn nằm ở cái đầu cao hơn 1m8 so với mặt đất. Khi mới sang Việt Nam thử việc, nhiều người dè bỉu chẳng biết Lima sẽ làm được gì trong mùa đầu tiên khoác áo Sài Gòn FC và chơi những trận đầu tiên ở V.League. Không tranh luận mà chỉ âm thầm lắng nghe, phân tích và học hỏi, Lima lao vào tập luyện để hoà nhập với điều kiện thời tiết cũng như thiết lập tiếng nói chung với các đồng đội.

HLV Đức Thắng (áo hồng) thể hiện con mắt tinh tường của mình

Ở trận đấu với QNK.QN, Sài Gòn FC bị dẫn trước tới 3 bàn nhưng chỉ cần 6 phút, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã lội ngược dòng để kiếm lấy 1 điểm. Tất nhiên, trong trận hoà mà như thắng đó, Lima ghi 1 bàn, nuôi hy vọng cho các đồng đội. Cuộc chiến với SLNA, CĐV xứ Nghệ phủ vàng sân Thống Nhất, trên khán đài, Văn Quyến ngồi dự khán, nhưng tất cả phải chứng kiến khoảnh khắc mà không CĐV SLNA nào mong muốn. Lại là phút 89, Lima chạy chỗ thông minh, đón cú tạt bóng của Quốc Long để đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh - người trước đó từ chối nhiều cơ hội của chân sút người Brazil này.

Kể từ khi đầu quân cho Sài Gòn FC, Lima chơi đủ cả 4 trận đấu, ghi 2 bàn và mang về 4 điểm cho đội nhà. Đó hẳn là sự khởi đầu đáng mơ ước và HLV Nguyễn Đức Thắng một lần nữa chứng tỏ tài năng nhìn người, tài năng đọc trận đấu và tài năng đưa đội nhà tới chiến thắng, ngay cả trước đối thủ rất khó chịu như SLNA.

Tác giả bài viết: MINH HẢI

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP