Thể thao

SLNA sa sút ở V.League 2021: Vừa giận lại vừa thương

Chứng kiến cảnh SLNA thi đấu ngày một sa sút ở giai đoạn đầu V.League 2021, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đan xen cảm xúc, vừa giận nhưng cũng lại vừa thương.

V.League 2020, SLNA gây thất vọng lớn khi rơi xuống nhóm 8 đội đá trụ hạng ở giai đoạn 2. Dù sớm trụ hạng thành công sau đó 3 vòng, nhưng đây vẫn là bước lùi khó chấp nhận đối với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.

Tạm quên đi một mùa giải bết bát, dù không quá ồn ào bởi cái chữ "nghèo" vẫn đeo bám, song SLNA đến với V.League 2021 bằng niềm tin và hy vọng về một màn lột xác đến từ "niềm tự hào xứ Nghệ", qua đó tái khẳng định về sự trưởng tồn của cái nôi bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Thế nhưng, đến thời điểm này, SLNA vốn đã sa sút nay còn sa sút hơn. Sau 8 vòng đấu ở V.League 2021, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường đã rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH. SLNA mới chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm (chưa nổi 1 điểm/trận) với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 5 thua.

Trận đấu SLNA gây ấn tượng nhất có lẽ là chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân ở vòng 5. Dù vậy, thắng lợi này lại mang đậm dấu ấn cá nhân của Phan Văn Đức với một cú đúp siêu phẩm mang đẳng cấp châu Âu.

Văn Đức cúi đầu bất lực khi SLNA lại thua

Điều này lại phơi bày một bài toán qua bao mùa vẫn chưa có lời giải của SLNA: quá phụ thuộc vào Văn Đức. Một khi Văn Đức bị bắt chết, SLNA trở nên bế tắc trong cách triển khai bóng. Hai trận thua gần đây trước Nam Định và TP.HCM chính là một minh chứng khá rõ nét.

Đặc biệt, trong cuộc đọ sức với TP.HCM trên sân Thông Nhất, SLNA cho thấy sự bất lực đến nhường nào khi Văn Đức không có khoảng trống để chơi bóng. Trước một đối thủ đang rơi vào khủng hoảng với 3 trận toàn thua, SLNA vẫn để thua tới 0-3. Đội bóng áo vàng không thể tổ chức tấn công, còn hàng thủ dù cố gắng đến mấy cũng không thể giữ sạch lưới.

V.League đã đi được hơn nửa chặng đường của giai đoạn 1. Với những gì đã diễn ra sau 8 vòng đấu vừa qua, có lẽ người hâm mộ SLNA tiếp tục trải qua một mùa giải đáng quên. SLNA sẽ đi vào vết xe đổ những mùa qua khi tiếp tục thể hiện bộ mặt "vật vờ", đá không mục tiêu, không có mảng miếng theo kiểu mạnh ai nấy chạy. Khát khao chơi bóng của từng cá nhân cầu thủ cũng không được thể hiện rõ nét.

Ở V.League năm nay, người ta nói nhiều về HAGL bởi lối chơi đẹp mắt, có mảng miếng tấn công riêng và đang chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Sự xuất hiện của HLV Kiatisak đã đem đến thành công bước đầu cho lứa cầu thủ vàng mà bầu Đức dày công tâm huyết đào tạo nên. HAGL bây giờ đúng kiểu “đá không ai chịu nổi” như đúng câu nói của chính bầu Đức trước đây.

Nam Định thi đấu đầy quả cảm trước Becamex Bình Dương

Dù chưa đạt đến đẳng cấp như HAGL nhưng CLB Nam Định cũng để lại dấu ấn to lớn ở giai đoạn đầu mùa này. Kề từ khi thăng hạng năm 2018, đội bóng thành Nam thường phải chật vật đá trụ hạng. Đến mùa năm nay, Nam Định đang xếp thứ 6. Ở trận đấu gần nhất, Nam Định đã thi đấu quật cường và không bỏ cuộc cho đến những giây cuối cùng. Nhờ đó mà CĐV Nam Định vẫn luôn đồng hành và cổ vũ hết mình cho đội bóng con cưng.

Không thể phủ nhận một điều, SLNA cho đến bây giờ vẫn được xem là cái nôi bóng đá hàng đầu Việt Nam. Loạt thành tích tích cực của các lứa trẻ giúp đội bóng xứ Nghệ giữ được vị thế nhất định trên bản đồ bóng đá Việt. Tuy nhiên, bộ mặt đội 1 đội chủ sân Vinh lại trái ngược hoàn toàn.

Có lẽ, giờ đây, người hâm mộ phải chấp nhận sự thật rằng SLNA chỉ thuộc hàng "làng nhàng" tại V.League. Các cầu thủ đá vật vờ, chấp nhận mọi kết quả và chỉ cần trụ hạng để tồn tại như giữ gìn chút thể diện cũ kỹ của bộ mặt bóng đá địa phương. Không mấy ai còn nhớ phong thái của một nhà vô địch V.League nơi SLNA nữa.

SLNA cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng

Tâm trạng của người hâm mộ xứ Nghệ bây giờ có lẽ là vừa giận lại vừa thương. Chưa bao giờ đội bóng con cưng lại rơi vào cảnh sa sút như hiện nay. Cái danh sản sinh ra vô số tài năng cho bóng đá Việt Nam có lẽ chỉ còn là cái danh trong quá khứ.

Dĩ nhiên, những CĐV trung thành vẫn sẽ chờ, sẽ đợi một ngày nào đó bóng đá xứ Nghệ tìm lại ánh hào quang như đã từng trong quá khứ. Thế nhưng, sự hy vọng xem ra đang dần cạn kiệt, làm trơ ra hình ảnh nứt nẻ của sự bàng quan, mặc kệ, vô cảm dành cho bóng đá, thứ mà họ có thể sống chết hôm nào.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: bongda365.club

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP