Nhà vợ tôi có cậu em tên Bính, rất phá phách. Ở xóm làng gọi Bính là phá gia chi tử, tứ đổ tường. Trước đây, Bính cũng có vợ con nhưng vợ không chịu nổi bản tính vũ phu, gia trưởng của cậu ấy nên ly hôn. Không có ai quản lí, Bính càng sinh hư. Cậu ấy hết quậy phá, nhậu nhẹt hát hò đến độ xe, gây nợ nần khắp nơi. Bố mẹ vợ phải bán hết đất ruộng để trả nợ cho con trai. Vậy mà Bính vẫn không hiểu được nỗi khổ sở của bố mẹ, vẫn tiếp tục ăn chơi phá phách.
Chán cảnh con trai nghịch tử, bố vợ tôi bỏ đến thành phố, xin làm bảo vệ ở nhà hàng. Ông ở lại đó luôn, không về nhà nữa. Khi nào nhận lương, ông lại ghé nhà tôi, đưa cho tôi 5 triệu để tiết kiệm, sau này già thì có tiền lo đau bệnh. Mẹ vợ đến nhà tôi ở, giúp tôi đưa đón cháu đi học và nấu ăn.
Em vợ có đến nhà tôi vài lần để xin đểu tiền nhưng bị tôi đuổi về. Cậu ấy tức tối lắm, có lần còn chỉ mặt tôi đe dọa.
Hôm qua, đã nửa đêm mà tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ vợ khóc than trong phòng. Sợ bà xảy ra chuyện gì, tôi gõ cửa, vào phòng hỏi han. Không ngờ, mẹ vợ lại quỳ sụp xuống, van xin tôi cứu lấy em vợ. Bà nói Bính lại tiếp tục gây nợ nhưng lần này nợ số tiền rất lớn. Giờ có bán nhà đất cũng không đủ trả cho người ta. Chủ nợ là dân anh chị tìm đến tận nhà, đe dọa khiến Bính sợ mất mật.
Thấy con trai lâm vào cảnh này, mẹ vợ xót lòng không chịu được. Bà không biết phải làm sao, chỉ có thể nhờ cậy đến vợ chồng tôi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Vợ tôi cũng nghe động bên phòng mẹ nên chạy qua xem. Biết chuyện, cô ấy quát ầm lên, kiên quyết không cho tiền trả nợ cho Bính nữa. Đã trả mấy lần rồi, tổng tiền trả nợ cho em trai cũng xấp xỉ cả tỷ bạc, giờ lại chi 2 tỷ nữa, cô ấy không chấp nhận được.
"Lớn rồi, gây chuyện được thì giải quyết được. Tụi con là cái máy in tiền trả nợ cho nó cả đời à? Nó không trả được thì đi trốn ở đâu cứ trốn, đừng làm phiền đến gia đình con". Vợ tôi gầm lên như vậy.
Tôi cũng bất lực. Thứ nhất, tôi cũng xót tiền. Tiền bạc làm ra khó khăn, không thể cứ đem tiền đi trả nợ hết lần này đến lần khác cho Bính được. Thứ 2, đây là chuyện nhà vợ, tôi không muốn can thiệp sâu nên để vợ tự quyết định.
Sáng sớm nay, mẹ vợ đòi về quê ở với Bính rồi tìm cách xoay xở giúp cậu ấy. Bà còn trách vợ chồng tôi bạc bẽo, cạn tình cạn nghĩa với em ruột. Vợ tôi vẫn mặc kệ nhưng tôi thì thấy khó xử. Nên làm gì trong trường hợp này?
Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn tin: phunumoi.net.vn