Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm nay, cả 2 đều có công việc ổn định, thu nhập tốt. Chúng tôi đã xây được căn nhà 3 tầng to đẹp và năm vừa rồi mua được chiếc xe hơi 700 triệu.
Mấy năm nay, chồng luôn than phiền công việc áp lực, ngày nào cũng phải làm từ sáng sớm đến 9h đêm mới về tới nhà. Việc nhiều nhưng lương không tăng. Anh thường muốn nghỉ việc để tìm việc khác và muốn có nhiều thời gian bên vợ con.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Dù chồng đưa ra đủ mọi lý do để nghỉ việc nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục anh bám trụ với công việc một thời gian nữa rồi tính tiếp.
3 tháng trước, có một người phụ nữ gọi điện báo tin chồng tôi làm cho chị ta có thai và yêu cầu tôi nhường chồng. Nếu tôi không buông bỏ chồng thì chị ta sẽ đến nơi anh ấy đang làm việc để bắt chịu trách nhiệm.
Lo sợ mất chồng, cuối cùng, tôi miễn cưỡng đồng ý cho anh ấy nghỉ việc. Trước mắt về nhà lái xe chở khách, nếu không hợp thì sẽ quay lại với công việc cũ.
Mấy tháng nay, chồng có nhiều khách hàng nên thu nhập cũng tạm ổn. Tôi hi vọng năm mới công việc của anh vẫn thuận lợi như thế.
Đêm hôm thứ 5 vừa rồi, khi mẹ con tôi đang ngủ, chồng chở khách đi tỉnh chưa về. Khi tôi đang trong chăn ấm và mơ màng thì tiếng chuông điện thoại đổ. Mắt nhắm mắt mở nghe máy, tiếng nói của chồng làm tôi tỉnh ngủ:
“Anh đâm vào người đi xe máy rồi, họ chảy rất nhiều máu, có lẽ không qua khỏi rồi em ơi. Anh có tội với vợ con rồi, anh sợ lắm, chẳng biết phải làm sao nữa?”.
Tiếng khóc của chồng làm toàn thân tôi run rẩy, không thể đứng vững. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được và hỏi tình hình thế nào? Chồng bảo người bị tai nạn đã tỉnh và đang đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Buổi sáng, chồng trở về nhà trên áo có dính nhiều vết máu của nạn nhân. Anh nói giọng yếu ớt:
“Nạn nhân bị thương rất nặng, em gom cho anh 500 triệu để đưa vào bệnh viện cứu chữa cho họ. Gia đình nhà người ta cũng rất nghèo, anh gây ra tai nạn nên không thể bỏ mặc được”.
Đó là số tiền quá lớn với gia đình, tôi biết lấy đâu ra đây? Chồng nhắc vợ đi vay người thân bạn bè, sau này anh ấy sẽ kiếm tiền trả nợ. Anh nói là sau vụ tai nạn này sẽ bán xe, chồng nói không có duyên lái xe, nếu tiếp tục làm nghề này chỉ khiến vợ con khổ nhiều hơn.
Cuối cùng anh cũng chịu nhận ra bản thân không phù hợp với nghề lái xe. Còn bây giờ chúng tôi chỉ mong cho người bị nạn sớm hồi phục sức khỏe.
Tác giả: Nguyễn Dung
Nguồn tin: kienthuc.net.vn