Cuộc sống

Mẹ đơn thân hẹn hò với 1.000 người đàn ông để chọn chồng

Cao trên 1,82 m, không hói, giàu có, chưa lập gia đình, yêu chiều vợ con,... là những tiêu chí người phụ nữ 41 tuổi đặt ra cho người chồng tương lai.

Claire Dee, 41 tuổi, đến từ Swansea (Xứ Wales), bắt đầu sử dụng các ứng dụng hẹn hò sau khi ly hôn chồng năm 2020.

Adam, chồng cũ của Claire đã cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn đắt tiền vào cuối năm 2019. Cặp đôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc cho đến khi Claire mang thai con gái đầu lòng thì Adam bất ngờ bỏ đi với lý do “chưa sẵn sàng làm cha”. Tin tức đau lòng khiến Claire tức giận và kể từ đó cô không gặp lại anh. “Người này không xứng để tôi níu kéo hay đau khổ", Claire kể.

Claire Dee, 41 tuổi, bắt đầu sử dụng các ứng dụng hẹn hò sau khi ly hôn chồng năm 2020.

Kể từ đó đến nay, ngoài thời gian chăm sóc con gái, Claire dành khoảng 2 tiếng mỗi tối để trò chuyện trực tuyến với những người đàn ông lạ mặt.

Nhưng đến nay dù đã giao lưu, gặp gỡ 1.000 người nhưng Claire vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp bởi không một ai đáp ứng được bộ tiêu chí chọn chồng của cô.

"Tôi có một danh sách các yêu cầu, tôi từ chối gặp gỡ những người không đáp ứng hoặc chỉ thoả mãn ít yêu cầu tôi đưa ra", cô nói.

Về ngoại hình, Claire mong muốn bạn đời sở hữu thân hình mập mạp, cao hơn 1,82 m, không hói đầu và có vẻ ngoài ưa nhìn.

Về tính cách, cô thích một người đàn ông nam tính, ga lăng, thuộc tuýp người cổ điển, sẵn sàng cầm hộ túi xách cho vợ, không ngại đeo nhẫn cưới ra ngoài, biết chiều chuộng và ưu tiên gia đình.

Cô từng quen biết một người 31 tuổi nhưng anh không sắp xếp được thời gian dành cho cô, không ưu tiên cô nên mối quan hệ sớm kết thúc. "Tôi đã ly hôn, tôi có một con gái 3 tuổi và con luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nhưng chỉ cần 1 trong 2 người phải giải quyết với vấn đề đó là quá đủ. Người yêu tôi phải đặt tôi ưu tiên hàng đầu", cô nói.

Về điều kiện kinh tế, Claire cũng mong bạn trai giàu có, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ cuộc sống như lưu trú trong cách khách sạn 5 sao, dùng bữa tại nhà hàng nổi tiếng hoặc tham dự các buổi diễn trong nhà hát sang trọng.

Chưa ai đáp ứng đủ yêu cầu của Claire dù cô đã hẹn hò 1.000 người.


Bên cạnh đó, Claire khẳng định không bước vào mối quan hệ với người đã ly hôn hoặc có con bởi lo ngại đối phương chưa quên được người cũ và người mới sẽ phải nhận toàn bộ cay đắng.

"Tôi từng gặp gỡ một người đàn ông goá vợ. Khi anh cho tôi xem ảnh của người vợ cũ, tôi ngỡ ngàng vì thấy rất giống mình. Điều này cho thấy anh chưa quên được cô ấy", cô nói.

Giải thích về những tiêu chí đặt ra cho người bạn đời, người phụ nữ 41 tuổi cho biết bản thân buộc phải khắt khe bởi muốn có một cuộc hôn nhân tuyệt vời giống như bố mẹ.

"Mẹ tôi gặp bố trong vũ hội khi bà mới 14 tuổi còn ông 16 tuổi. Sau 50 năm chung sống, họ vẫn rất hạnh phúc và luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào. Đây cũng là điều tôi mong muốn bởi bản thân từng đổ vỡ trong hôn nhân", Claire nói.

Trước những tiêu chí có phần thái quá, bạn bè khuyên Claire chỉ nên tìm kiếm một người đàn ông đủ tốt, biết yêu thương cô và con gái 3 tuổi thay vì những mộng tưởng. Nhưng người phụ nữ 41 tuổi không đồng ý, bởi tin rằng sẽ có một người hoàn hảo đang chờ cô.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP